Có lẽ bạn từng mơ được đi bộ trên Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), đi dưới án sáng ở quảng trường Times Square (Mỹ) hay ngắm nhìn tháp nghiêng Pisa (Ý). Nhưng tất cả chúng có lẽ quá tầm thường so với vẻ đẹp của những địa điểm mà khung cảnh khiến người có mặt ngỡ như đang trong truyền thuyết.
Chỉ có như vậy nhiều lần, bạn có thể đi lang thang trên Vạn Lý Trường Thành, đi trong ánh sáng của Times Square, hay ổn định tháp nghiêng Pisa trước những nghi lễ du lịch đặc trưng mất hồi hộp của họ.
Lấy cảm hứng từ danh sách này Quora hỏi về điểm đến du lịch tốt nhất hầu hết mọi người không bao giờ biết tồn tại, chúng tôi đặt cùng một danh sách riêng của chúng tôi trong số 35 đá quý ẩn quanh thế giới được các giá trị của trek.
Cầu thang Haiku (hay còn được gọi với cái tên “Nấc thang thiên đường”), là một dốc đường mòn đi bộ đường dài trên đảo Oahu.Với những bậc thang tăng dần về phía vách đá ở phía Nam thung lũng Iku. Nó được tạo trong Thế chiến II để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một đài phát thanh khổng lồ, nằm bí mật ẩn trong một ngọn núi lửa ngưng hoạt động đã lâu.
Lofoten là một quần đảo của đất nước Na Uy sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hấp dẫn khách du lịch. Dù nằm ở Bắc bán cầu nhưng quần đảo này luôn có nhiệt độ ấm áp và cảnh quan thiên nhiên xanh mát, biến nơi đây trở thành "kẻ lạc loài" của vùng đất băng giá.
Các hang băng thuộc công viên quốc gia Apostle Islands National Lakeshore - nơi có cấu tạo địa chất sa thạch đủ sắc màu đỏ, cam hoặc vàng đậm. Những tinh thể băng trong mùa đông phủ lên các sa thạch này tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo.
Jericoacoara là ngôi làng đánh cá nhỏ, cách thủ đô của Braxin 300 km. Các con đường ở đây chủ yếu là cát, bãi biển trải dài hàng dặm ở rất nhiều hướng. Đường điện chỉ mới xuất hiện khoảng 20 năm trước nên ngôi làng này còn giữ được vẻ hoang sơ vốn có. Đặc biệt, ở đây thu hút những người yêu thích lướt ván vì nó luôn sở hữu những con sóng cao, thích hợp với môn thể thao này.
San Bernardino alle Ossa là nhà thờ nằm ở thành phố Milan, thuộc miền bắc nước Ý, nổi tiếng với khu hầm mộ và một nhà nguyện nhỏ bên trong được trang trí với hộp sọ và xương. Các bức tường của nhà nguyện được ốp bằng xương người, có thể là từ những người đã chết trong bệnh viện của thành phố Brolo, nạn nhân của bệnh dịch hạch. Số còn lại có thể đến từ các nghĩa trang trong thế kỷ 16 được thu gom về trang trí cho nhà thờ.
Thành phố Ranakpur được xem là một trong những trung tâm quan trọng của đạo Jain. Nơi đây nổi tiếng với đền thờ Adinath. Công trình đồ sộ này được xây bằng đá hoa cương trắng vào thế kỷ 15, thờ đấng tối thượng Adinatha (người sáng lập ra giáo phái Jain). Tượng thần được thờ trong đền tính đến nay đã có hơn 2000 năm tuổi. Đền gồm 29 không gian cúng lễ được trải rộng trên nhiều mức khác nhau, bao phủ diện tích hơn 4000m2.
Bãi biển Ninety Mile và Cape Reinga nằm tại hòn đảo phía bắc đất nước New Zealand. Khung cảnh được bao phủ bởi những gam màu sẫm, màu cam và màu đỏ rất ấn tượng. Đặt chân tới đây ngoài hồ nước nóng sẽ còn rất nhiều thứ để bạn khám phá.
Đấu trường La Mã là tàn tích lớn ở thành phố Roma (Ý), với sức chứa ngay khi khánh thành là 50.000 người. Nơi đây là chỗ các võ sỹ giác đấu trình diễn trước công chúng. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã, hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên dưới thời Titus và nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian.
Quần đảo Svalbard ban đầu được sử dụng như là một căn cứ cho hoạt động săn bắt cá voi vào thế kỷ 17 và 18, sau đó bị bỏ hoang. Việc khai thác than bắt đầu vào đầu thế kỷ 20, và một số cộng đồng đã được thiết lập. Hiệp ước Svalbard vào năm 1920 đã công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo, và Đạo luật Svalbard 1925 đã cho phép Svalbard trở thành một phần đầy đủ của Vương quốc Na Uy. Đạo luật này cũng biến Svalbard trở thành một khu kinh tế tự do, đồng thời là một khu phi quân sự.
Núi Hua Shan ở thành phố Tây An là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được biết đến không phải bởi độ cao chót vót mà bởi con đường leo lên đỉnh hiểm trở và là cơn ác mộng của nhiều người.
Cứ đến mùa hè, một loài đom đóm đặc biệt lại tụ tập ở Công viên quốc gia Great Smoky Moutains, Tennessee để tìm bạn tình trong khoảng 2 tuần. Hàng ngàn con quần tụ lại, phát ra ánh sáng nhấp nháy để gọi bạn tình tạo nên một cảnh tượng khó quên.
Hồ Pangong Tso là điểm du lịch tuyệt vời cho những người yêu thích thiên nhiên. Đây là một hồ nước nội sinh, nghĩa là chỉ nhận nước từ các nhánh sông và không chảy ra biển. Hồ này rất đặc biệt với những sắc xanh rất khác nhau của mặt nước thay đổi tùy vào thời điểm trong ngày.
Madâin Sâlih ở A-rap Saudi là một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Di sản này được bảo tồn khác tốt, gồm có 111 ngôi mộ hoành tráng, được chạm khắc và trang trí bởi những cư dân Nabataean cổ đại, nơi đây được xây dựng hơn 20 thế kỷ trước.
Được thành lập vào năm 1803, thủ phủ Hobart của bang Tasmania được xem là một trong những thành phố cổ xưa nhất nước Úc. Từ sân bay vào trung tâm phải đi ngang qua cây cầu Hobart Brigde. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy thành phố xinh xắn ôm trọn vùng bờ biển xanh mát với hải cảng tấp nập.
Thác Victoria hoặc Mosi-oa-Tunya tọa lạc ở sông Zambezi, trên biên giới giữa Zambia và Zimbabwe ở phía nam Châu Phi, rộng khoảng 1,7 km và cao 128 m. Thác này có cảnh tượng phi thường do có vực thẳm là vết nứt mà thác đổ vào. David Livingstone, một nhà thám hiểm người Scotland đã thăm thác này năm 1855 và đặt lại tên thác nước theo tên Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh.
Sông Hinatuan (còn gọi là sông Bùa Mê) là con sông nước mặn của Phillipines, chảy thẳng ra Thái Bình Dương. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được nguồn gốc xuất hiện của dòng sông có màu nước xanh lơ trong vắt này. Vẻ đẹp của sông Hinatuan đã thu hút nhiều du khách vượt hàng ngàn dặm xung quanh để đến tắm mát, ngâm mình thư giãn.
Ngôi làng đẹp như tranh vẽ Alberobello ở vùng Puglia (Ý) là ngôi nhà đáng mơ ước, bởi người dân ở đây rất hiền hòa, tử tế. Ngôi làng nổi tiếng khắp thế giới với những ngôi nhà đá vôi màu trắng tinh sạch sẽ và mái nhà hình nón độc đáo.
Con đường La Mã là tên của một đoạn đường ven biển, phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, với chiều dài 540 km. Xung quanh con đường này sở hữu những cảnh quan tuyệt đẹp khiến bạn không ngờ.
“Khu rừng vặn vẹo” đầy bí ẩn ở phía Tây Ba Lan có khoảng 400 cây thông. Tất cả cây lớn lên đều uốn cong 90 độ ở phần gốc. Ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích vì sao thân cây ở khu rừng này lại cong veo một cách kỳ lạ như thế.
Thung lũng Jiuzhaigou (rộng 72,000 hecta) tọa lạc tại miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, là khu bảo tồn tự nhiên quan trọng của Trung Quốc. Thung lũng này là một phần của dãy núi Min Shan ở ven rìa cao nguyên Himalaya thuộc Tây Tạng. Với vẻ đẹp thiên nhiên được xem là đẹp nhất ở ở Trung Quốc, thunglũng Jiuzhaigou đã được tổ chức Unesco công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1992.
Mỗi mùa xuân đến, khu vực khô cằn Namaqualan trải dài gần 1.000km ở Namibia và Nam Phi lại được phủ kín trong sắc cam và trắng của hoa cúc. Sắc hoa tràn ngập trong vùng đất khô cằn khiến nơi đây trở thành một trong những vùng đất kỳ ảo nhất trên thế giới.
Với diện tích 3,5 ha, công viên Hitachi Seaside được mệnh danh là thiên đường hoa với những sắc màu rực rỡ suốt 4 mùa. Ở đây các loài hoa có nhiều loại và được trồng trải thảm nên tạo ra khung cảnh đầy ấn tượng.
Cắt qua hẻm núi ở miền nam Gaitanes, Tây Ban Nha, El Caminito del Rey (Con đường của nhà vua) đã bị quyền địa phương đóng cửa sau sự cố khiến 5 người chết vào năm 1999 và 2000. Con đường làm bằng bê tông, có lỗi đi nhỏ, hẹp và được "gắn" vào núi bằng các sợi dây thép. El Caminito del Rey từng bị rơi vào tình trạng xuống cấp và có thể gây thương tích ngay cả với những người leo núi chuyên nghiệp. Hiện nay, nó đã được trùng tu tương đối.
Người Kalash, Pakistan có mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt màu xanh lá cây giống như người châu Âu. Khó có thể tin được những cô gái đẹp “hút hồn” này lại thuộc những bộ tộc ở một vùng sâu của Pakistan.
Núi Tianzi, Trung Quốc được ví như một tuyệt phẩm của thiên nhiên bởi sự hùng vĩ, tráng lệ của hàng nghìn ngọn núi xếp cạnh nhau. Núi Tianzi từng được chọn làm bối cảnh trong bộ phim Tây Du Ký.
Thị trấn nghỉ mát của Huacachina thực chất là một ốc đảo trong sa mạc Peru. Thị trấn được xây dựng xung quanh một hồ nước tự nhiên nhỏ ở vùng tây nam Ica, Huacachina, trở thành điểm đến phổ biến cho những du khách muốn thử đi “tàu cát” trên những cồn cát khổng lồ xung quanh hồ.
Các đầm phá ở Balos, Hy Lạp, tự hào có những bãi biển xanh trong vắt, cát trắng mịn. Hệ thực vật và động vật cũng rất phong phú và đa dạng. Hoàng tử Charles và Công nương Diana đã đến thăm nơi đây bằng du thuyền và tỏ ra vô cùng thích thú.
Las Lajas Sanctuary tọa lạc tại phía nam tỉnh Narino, Colombia, bên trong hẻm núi sông Guaitara. Nhà thờ được xây trong vòng 33 năm, từ 1916 đến 1949 nhờ vào tiền quyên góp của các con chiên trong vùng. Las Lajas Sanctuary cao 100 mét tính từ đáy hẻm núi, với một cây cầu cao 50 mét bắc ngang nối hai bờ. Nhà thờ trông như một tòa lâu đài cổ châu Âu, là niềm tự hào lớn của người dân địa phương.
Nằm tại Derweze, Turkmenistan, “cửa địa ngục” là tên gọi được đặt cho một miệng núi khổng lồ chứa đầy khí metan tự nhiên và cháy suốt hơn 4 thập kỷ qua. “Derweze” có nghĩa là “cửa” trong tiếng Turkmen nên người dân vùng này đã đặt luôn tên “cửa địa ngục” cho “lò lửa” chưa bao giờ tắt giữa lòng sa mạc khô rát này.
Nhìn từ trên cao, Rangiroa giống như một chuỗi ngọc trai đặt trên Nam Thái Bình Dương. Dải san hô vòng được tạo thành từ 240 hòn đảo nhỏ, mỗi đảo cao không quá 1m. Rangiroa là đảo san hô vòng rộng thứ 2 thế giới. Nơi đây có cung cấp dịch vụ lặn biển đặc biệt, hiếm có cho những du khách đam mê khám phá hải dương xanh.
Giếng của Thần Sấm (Thor’s well) là một kỳ quan thiên nhiên ở thành phố biển Cape Perpetua, bang Oregon (Mỹ). Nơi đây luôn là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến để chứng kiến hiện thực thiên nhiên kỳ thú này. Nằm trên mỏm đá vươn ra Thái Bình Dương, giếng Thần Sấm thực chất là một hố sâu có đường kính khá rộng, nước biển khi chảy vào trong giếng sẽ được đẩy ngược trở lại và trào ra ngoài do áp lực của thủy triều.
Mỏ muối Salina Turda ở Transylvania, Rumani có niên đại từ thế kỷ 17 là một điểm du lịch thu hút từ những năm 90. Giờ đây, có hẳn một đường xe kéo và một hội trường sâu bên trong hang động để phục vụ du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Saint Pierre et Miquelon, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Canada, là di tích cuối cùng của thực dân Pháp ở Bắc Mỹ. Cư dân trang trí các ngôi nhà trên đảo với đầy màu sắc sặc sỡ, nơi giao thoa giữa văn hóa Pháp và Canada.
New Brunswick là một nơi thuộc Canada, người dân địa phương ở đây nói rằng nếu bạn dừng xe lại phía dưới chân ngọn đồi Magnetic thì chúng sẽ tự động di chuyển ngược lên trên. Thực chất nó chỉ là một ảo ảnh quan học nhưng nó vẫn thích hợp để bạn lưu giữ hình ảnh nhằm khoe với bạn bè khi du lịch ở đây.
Khu bảo tồn Selous ở Tanzania là nơi sinh sống của quần thể voi, trâu, hà mã, cá sấu, và sư tử. Với kích thước gần gấp đôi diện tích của Đan Mạch, phần lớn Selous chưa được khám phá, khu mở cửa đón khách du lịch chỉ chiếm 2% diện tích.