Biết ơn Bác Hồ, biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ Hai, 28/04/2025 08:22  | Thanh Huyền

|

(CATP) Có mặt tại đường Lê Lợi từ lúc 2 giờ sáng, chị Thu (ngụ Q.Tân Bình) háo hức: "Mặc dù phải đội mưa, thức suốt đêm để được tận mắt xem lễ diễu binh, diễu hành nhưng tôi không hề thấy mệt, chỉ thấy tình yêu quê hương đất nước được lan tỏa khắp nơi. Thật sự quá xứng đáng khi được tận mắt xem lễ tổng duyệt, cảm nhận không khí sục sôi của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

"Người dân khắp các vùng miền xa xôi đều muốn về đây mừng Đại lễ, nhưng do điều kiện nên không phải ai cũng đến được trong khi mình là người dân Thành phố dù vất vả chen lấn phải thức đêm, dậy sớm nhưng tôi quyết không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Thật sự tôi thấy không khí xem diễu binh, diễu hành quá tuyệt vời, yêu lắm và tự hào lắm Việt Nam ơi!" - Chu Dung rưng rưng niềm xúc động.

"Vợ chồng mình nhà ở Quận 12, nhưng để xem bắn pháo hoa và có vị trí tốt để xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, vợ chồng tôi quyết định dẫn theo hai con xuống khu vực trung tâm Quận 1 để thuê khách sạn lưu trú qua đêm. Đây là sự kiện lịch sử, không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này nên gia đình tôi gác lại công việc để có mặt tại đây" - anh Vũ Quốc Việt hồ hởi chia sẻ.

Người dân háo hức xem diễu binh, diễu hành - kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

"Mình bán hàng ở chợ Bình Triệu (TP.Thủ Đức), ngày chủ nhật thường đông khách nhưng buôn bán kiếm tiền thì quanh năm, còn 50 năm mới có ngày Đại lễ lớn nên tôi quyết định đóng cửa hàng, mang theo đồ ăn, thức uống, cờ... cùng các con lên đường tiến thẳng về khu vực trung tâm Thành phố. Coi bắn pháo hoa xong, mấy mẹ con thức xuyên đêm, kéo nhau về khu vực gần Dinh Thống Nhất để coi diễu binh, diễu hành" - chị Đinh Thu Hồng háo hức cho biết.

Càng về sáng, lượng người đổ về khu vực đường Lê Duẩn và những trục đường trung tâm rất đông. Vừa trải tấm bạt lên vỉa hè lúc 3 giờ sáng, chị Thoa (ngụ Gò Vấp) cho hay: "Không khí rất náo nhiệt, mình thực sự vinh dự, tự hào khi có mặt tại đây coi lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất từ trước đến nay".

Tay cầm ly cà phê đựng bằng ống tre có cờ tổ Tổ quốc, em Lê Thành Linh đầy phấn khích: "Rời công ty chiều thứ bảy, chúng em liền bắt xe từ Tây Ninh xuống TPHCM, chỉ mong một lần được xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Do dịp 30/4 bận việc gia đình nên em không thể có mặt nên hôm nay phải tranh thủ xuống TPHCM để mừng Đại lễ sớm. Thực sự từ nhỏ đến giờ chúng em chưa bao giờ được coi màn biểu diễn máy bay bay lượn trên bầu trời mãn nhãn đến vậy. Bản thân em thấy thật may mắn khi được sinh ra trong thời bình, không phải chứng kiến bom đạn. Có được tự do, hòa bình, niềm vui thống nhất đất nước như ngày hôm nay là điều rất đáng tự hào...".

Cờ Tổ quốc xuất hiện khắp nơi

"Quy mô diễu binh diễu hành thật sự quá hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, mỗi khi đoàn đi qua tiếng hò reo vang dội, tiếng hát "Khúc quân hành" lại vang lên mình không khỏi bồi hồi xúc động. Là người Việt Nam cùng chung dòng máu lạc hồng, mình thấy rất tự hào với tình yêu quê hương đất nước vô bờ bến" - Tuấn Anh (sinh viên năm 3 Học viện Hàng không) chia sẻ.

"Không thể đến TPHCM đúng ngày 30/4 nên chúng em vào TPHCM sớm để hưởng không khí của Đại lễ. Được xem lễ diễu binh, diễu hành và màn biểu diễn máy bay xuất sắc, chúng em cảm thấy rất vui và tự hào. Cảm ơn các thế hệ cha anh đã đổ xương máu để gìn giữ đất nước và nền hòa bình. Có được như ngày hôm nay, chúng em cảm thấy vô cùng biết ơn Bác Hồ, biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ!", Hương Lan và Thanh Thúy đến từ Hà Nội chia sẻ...

Bước ra đường những ngày cuối tháng 4 lịch sử, đâu đâu cũng rộn ràng niềm vui chiến thắng, rợp cờ hoa, âm vang của những ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Nối vòng tay lớn"... đầy hào hùng và khí thế sục sôi vang khắp mọi nơi. Tại TPHCM, đặc biệt khu vực trung tâm Thành phố, nhà nhà treo cờ, những tòa cao ốc chạy đèn led lá cờ Tổ quốc, các tòa nhà chung cư đỏ rực cờ đỏ sao vàng... Chưa bao giờ sắc màu của Thành phố lại trở nên tươi đẹp đến vậy!

Không khí ấy lan tỏa đến mọi người, mọi nhà, ra đường dễ dàng bắt gặp những lá cờ nhỏ với dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" dán trên má, trên tay ai cũng cầm ngọn cờ tổ quốc, những chiếc ao thun đỏ chói với cánh sao vàng lấp lánh trước ngực, những chiếc áo dài in dáng hình đất nước... Có lẽ trong chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến cái không khí sục sôi đến vậy! Sự kiện này cũng là dịp để các thế hệ con em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại lễ 30/4 - kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Có lẽ chưa bao giờ TPHCM lại có không khí mừng Đại lễ hào hùng, khí thế sục sôi từ mọi mọi nẻo đường, từng góc phố, nhà dân nơi đâu cũng tràn ngập sắc cờ đỏ rực. Trong không khí tưng bừng ấy, hàng vạn người dân đội nắng mưa, thức xuyên đêm hòa vào biển người, tham dự hàng chuỗi các sự kiện như bắn pháo hoa, bắn đại bác và tổng hợp lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 27/4/2025.

Bình luận (0)

Lên đầu trang