Cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh” lan tỏa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ Sáu, 24/07/2026 07:07

|

(CAO) Tối 23/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh”, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). 

Chương trình góp phần tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, khơi dậy trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng.

Đến dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo khán giả.

Đại biểu tham gia tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng

Được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, chương trình kết nối điểm cầu chính tại Nhà hát HTV với 5 điểm cầu gồm Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), Đặc khu Côn Đảo, Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp), Đồn Biên phòng Xa Mát (Tây Ninh) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi). Thông qua các phóng sự, phỏng vấn, giao lưu và kết nối trực tiếp giữa các điểm cầu, chương trình tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung giàu cảm xúc, tái hiện những chặng đường gian khó của các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, hành trình bền bỉ đi tìm danh tính cho những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc, cũng như sự đồng hành của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM và Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao di ảnh cho vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên

Tại điểm cầu Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), chương trình đưa khán giả theo chân Đội K74 trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chia sẻ tại cầu truyền hình, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định quyết tâm cao nhất là sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh TPHCM(K74), chỉ sau 20 ngày thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 3/7/2026, Đội K71, K72, K73, K74 đã tìm kiếm, quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể. Kết quả trên có được từ sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng sự phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin của người dân.

“Ngay những ngày đầu nhận nhiệm vụ, khi tìm thấy các chú, các bác, anh em trong đội đều rất xúc động. Nhiều hài cốt nằm sâu trong lòng đất nên quá trình khai quật phải thực hiện hết sức cẩn trọng, vừa sử dụng các dụng cụ hỗ trợ, vừa cố gắng giữ gìn nguyên vẹn từng phần hài cốt. Chúng tôi luôn trăn trở nếu còn sót lại một đồng đội nào đó và sẽ quyết tâm tìm kiếm, quy tập để đưa tất cả các bác trở về với đất mẹ”, đồng chí chia sẻ.

Cũng tại điểm cầu Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, bác sĩ quân y Trần Văn Bản chia sẻ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo bác sĩ Bản, mỗi khi phát hiện dấu tích, lực lượng làm nhiệm vụ đều phải bóc tách từng lớp đất một cách tỉ mỉ để giữ gìn nguyên vẹn từng mẫu xương, từng di vật còn sót lại.

Đặc biệt, tại khu vực mộ tập thể ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, sau nhiều thập kỷ, rễ cây đã đan xen, ôm chặt vào hài cốt các liệt sĩ, khiến công tác khai quật gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi thao tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng cao nhất, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc bảo tồn hài cốt và phục vụ công tác xác định danh tính sau này.

Nghẹn ngào chia sẻ tại chương trình, bác sĩ quân y Trần Văn Bản cho biết điều khiến ông và đồng đội luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn không chỉ là trách nhiệm của người làm nhiệm vụ, mà còn là hình ảnh những người mẹ tuổi đã cao, lưng còng vì năm tháng, vẫn đau đáu mong ngóng ngày đón người con đã hy sinh trở về. Chính niềm mong mỏi ấy tiếp thêm động lực để lực lượng làm nhiệm vụ kiên trì tìm kiếm, với hy vọng sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay gia đình và quê hương.

Nhân dân TPHCM xúc động khi theo dõi chương trình tại công viên Lê Thị Riêng

Việc kết nối với các địa phương, đơn vị đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua những câu chuyện được chia sẻ tại các điểm cầu, khán giả có dịp hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ làm công tác quy tập; những nỗ lực bền bỉ trong thu thập thông tin, đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân thân để từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình cũng ghi nhận sự đóng góp của những tập thể, cá nhân đã âm thầm lưu giữ, cung cấp nhiều nguồn thông tin quý, góp phần giúp các cơ quan chức năng xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những nghĩa cử đó tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Chương trình cũng mang đến câu chuyện xúc động về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ đã gần 60 năm gìn giữ tình yêu, thủy chung chờ đợi ngày ông trở về. Dù chưa kịp tổ chức hôn lễ trước khi liệt sĩ lên đường làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Lệ sau này đã được UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận là vợ của liệt sĩ. Tại chương trình, gia đình lần đầu tiên được trao tấm di ảnh của ông, khép lại hành trình gần sáu thập kỷ chỉ có thể thờ phụng qua Tổ quốc ghi công. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả xúc động, đồng thời lan tỏa giá trị của lòng thủy chung, sự hy sinh và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong bối cảnh Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên phạm vi cả nước, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu ADN cùng các thành tựu khoa học - công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Khép lại chương trình, thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối truyền thống cách mạng tiếp tục được lan tỏa. Cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh” không chỉ là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang