Đảo xa, nên Tổ quốc thật gần!

Chủ Nhật, 07/02/2021 11:26

|

(CATP) Gió bấc về mang cái lạnh từ phương Bắc xa xôi bạt ngang đại dương dựng những cột sóng cao chồm qua gành đá xô vào bờ. Những búp bông cải cuộn tròn ấp ôm từng chiếc lá như trốn cái lạnh tê người của từng cơn gió chướng quất qua hòn đảo. Vườn rau của các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn sáng nay lại được các anh chăm bón sau giờ chào cờ trên đảo. Hơi ấm từ đôi tay anh bộ đội như truyền qua từng luống rau, đủ sức chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết, vẫn trở nên xanh màu.

Anh vẫn giữ chặt tay súng mắt hướng về vùng biển xa, nơi thấp thoáng những con thuyền của ngư dân. Thấp thoáng những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi mênh mông. Thấy quê hương mình thênh thang rộng mở phía chân trời. Lòng trỗi dậy niềm tự hào khôn nguôi. Chưa bao giờ anh nhận ra Tổ quốc rõ ràng và thiêng liêng đến vậy. Nên cái lạnh trong từng cơn gió bấc có thấm qua màu áo xuyên qua da thịt, nhưng trong anh, bầu nhiệt huyết vẫn thắp lên ngọn lửa thiêng. Sự ấm áp tỏa ra khắp đảo, để con người, cỏ cây sẻ chia mạch sống sinh tồn.

Anh là Nguyễn Minh Quân, Tết này tròn hai mươi tuổi. Quân là người thành phố chính hiệu, ba mẹ Quân vẫn còn trẻ lắm. Hồi ở thành phố đang học giữa chừng Quân lại thích đi bộ đội. Không hiểu sao trong lòng cứ thôi thúc nôn nao một ngày được vác cây súng trên vai sải đều bước chân đi qua vùng đất vùng trời xa xôi, nơi quê hương trải dài mênh mông in hình Tổ quốc. Rồi ước nguyện cũng thành, Quân được phân về Vùng 4 Hải quân Cam Ranh và được huấn luyện ở đây một thời gian trước khi ra đảo.

Chàng trai phố thị dáng thư sinh ngày nào giờ đã là anh bộ đội dày gió dạn sương. Chẳng hiểu sao chưa từng quen với nắng gió trùng khơi, chưa từng quen với những đợt sóng bạc đầu cao ngất mùa biển động, mà hôm vừa đặt chân lên đảo, Quân thấy như thân quen tự thuở nào. Có phải vì lòng yêu biển mà người chiến sĩ bộ đội Trường Sa dù bạt áo sờn vai vẫn bám trụ ngày đêm trên đảo. Hay bởi có dáng hình Tổ quốc nơi đầu ngọn sóng mà bầu máu nóng tuổi trẻ đã trót yêu nên nguyện gửi thanh xuân nơi miền biên viễn. Ở đâu trên dải đất hình chữ S này cũng đều là Tổ quốc, nhưng Tổ quốc ở biên cương, ở khơi xa lại hiện lên càng rõ dáng hình.

Giữa nắng gió trùng khơi, vườn hoa của chiến sĩ vẫn nở. Ảnh: VŨ BẰNG

Trên đảo, những người đồng đội của Quân cũng như Quân vậy. Các anh từ khắp vùng miền Tổ quốc nhưng cùng thực hiện chung nhiệm vụ giữ đảo, giữ vùng trời vùng biển thân yêu. Đất nước vạn nẻo quan hà giờ cùng gặp nhau giữa trùng khơi nắng gió. Đảo xa như trở nên gần lại, để tình đồng chí đồng đội thành keo sơn gắn bó. Để sáng mai ra giữa vọng gác tiền tiêu, giữa đất trời bạt nắng bạt gió, vẫn vấn vương mùi hương hoa bàng vuông trên đảo, vấn vương từng luống cải xanh trổ những cánh hoa vàng. Đảo xa bỗng hóa gần trong tim mỗi người.

Chiều nay, gió bấc lại thốc từng cơn làm sóng vỗ chồm lên đảo, bọt tung trắng xóa. Có làn hơi ấm xuyên qua luồng gió lạnh. Hải âu bay về nghiêng cánh liệng giữa trời xanh. Biết là mùa xuân đang về trên đất liền. Ở đảo xa không có mai vàng khoe thắm nhưng cánh chim én đưa tin, có chiếc tàu chở yêu thương từ đất liền ra đảo. Chiếc tàu ấy chở hết thảy những gì mà người thành phố gửi ra, từ chiếc áo, cuốn sách đến những chiếc bánh chưng xanh thơm mùi nếp mới. Có lá thư người bạn gái chung trường hồi phổ thông gửi thăm người lính đảo, vụng về lời yêu, ngại ngùng chưa ngỏ. Có vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc chân thành mà kiêu hãnh, hiên ngang ấp ôm dáng hình Tổ quốc.

Đảo xa cho gần thêm nỗi nhớ!

Bộ đội Trường Sa vì Tổ quốc vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn

Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Tổ chức huấn luyện “sát đối tượng, phương án tác chiến biển, đảo”; “giỏi vị trí của mình, biết vị trí của người khác”, nắm vững, làm chủ và sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị, giỏi tác chiến độc lập và hiệp đồng quân binh chủng. Vùng 4 cũng xây dựng nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, như: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”... Các mô hình, như: tàu “chính quy, mẫu mực”, “tàu ngoại ngữ” đã thực sự tạo động lực, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu học tập, nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện mới, hiện đại. Đây là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ xây dựng niềm tin vào khả năng chiến thắng kẻ thù trong mọi điều kiện.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân

Mệnh lệnh trái tim

Trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn trên biển, Vùng 4 Hải quân xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Là mệnh lệnh từ trái tim. Do đó, bất kể điều kiện thời tiết mưa bão hay ở vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của đơn vị luôn có mặt kịp thời, cùng với lực lượng không quân, quân y, biên phòng cứu giúp ngư dân khi bị nạn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã ký kết tuyên truyền biển đảo với các tỉnh và ký kết Chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, xác định mỗi đảo, điểm đảo, mỗi con tàu của Vùng 4 Hải quân thực sự là chỗ dựa, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Trong 5 năm gần đây, các đơn vị đã tổ chức cứu nạn thành công gần 100 phương tiện, cùng 468 ngư dân và thuyền viên bị nạn trên biển đưa về bờ an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang