Khắp nơi rực rỡ cờ hoa
Tại các tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam bộ, từ đô thị đến nông thôn, không khí Tết Độc lập lan tỏa mạnh mẽ. Người cùng gia đình đi du lịch ngắn ngày, người về quê sum vầy bên cha mẹ, hay đến các di tích lịch sử, bảo tàng, tượng đài để kể cho con cháu nghe truyền thống đấu tranh hào hùng, bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ sau. Dù đón mừng theo cách nào, trong mỗi khoảnh khắc vẫn ánh lên niềm tự hào, lòng tri ân với quá khứ và niềm tin vào tương lai.
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ghi nhận tại TP.Cần Thơ rực rỡ cờ hoa. Từ tuyến phố, cơ quan, trường học đến điểm vui chơi, mua sắm, nơi đâu cũng đều rực rỡ cờ hoa, trang hoàng sáng - xanh - sạch - đẹp, với hoạt động sôi nổi. Tại Bến Ninh Kiều, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành điểm báo công, dâng hoa, nơi nhiều tập thể, cá nhân chụp ảnh kỷ niệm trong trang phục truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội ra mắt tuyến hẻm "An toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp", vận động hộ dân treo cờ, trang trí hẻm phố, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ lớn.

Dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Bến Ninh Kiều
Công an phường An Bình, TP.Cần Thơ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trao quà Tết Độc lập, mang đến niềm vui, sự ấm áp và quan tâm thiết thực đến từng hộ dân. Hoạt động này thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”, lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Theo đó, 16 tổ công tác của Công an phường đã đồng loạt đến Nhà văn hóa 16 khu vực, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương để trực tiếp trao quà. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng được chuyển tận tay người dân, bảo đảm công bằng, chu đáo, tạo niềm vui và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con. Cùng với đó, Công an phường trao thêm 100 phần quà, mỗi phần gồm 5kg gạo, dành cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng trong dịp này, Đoàn công tác Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Khu di tích Quốc gia mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Sau nghi thức, từng thành viên trong đoàn đã đến thắp hương tại các phần mộ Liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước.
Tiếp đó, tại Khu di tích Quốc gia Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cụ - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại tấm gương thanh liêm, chính trực, sự nghiệp giáo dục, truyền thống hiếu học của Cụ, góp phần hun đúc tinh thần cách mạng cho các thế hệ.

Người dân miền Tây treo cờ Tổ quốc dịp Tết Độc lập
Đoàn cũng đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Trước anh linh những đảng viên tiền bối, đoàn bày tỏ sự trân trọng, khẳng định công lao to lớn của các đồng chí đã không quản ngại gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do của Nhân dân. Hoạt động dâng hương, tưởng niệm được tổ chức thường niên vào các ngày lễ lớn của đất nước, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Cao Lãnh ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc; bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đây không chỉ là sự tri ân đối với những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải tiếp tục sống, học tập và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của cha ông, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cựu chiến binh Phan Văn Quảng (ngụ xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ) lần đầu đặt chân đến Đất Mũi Cà Mau, cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Sau những năm tháng đi qua khói lửa chiến tranh, đến nay đã ở tuổi xế chiều, ông Quảng vẫn luôn khát khao được một lần đặt chân đến Cà Mau, miền đất cuối cùng trên bản đồ hình chữ S. Đúng dịp Tết Độc lập, khát vọng ấy trở thành hiện thực khi ông Quảng được ngồi hít thở không khí tại mảnh đất nơi địa đầu phía Nam đất nước.
Đất Mũi hiện ra với gió biển mặn mòi, rừng xanh bạt ngàn. Từ mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 đến biểu tượng con thuyền vươn ra biển lớn, tất cả như khẳng định ý chí trường tồn của dân tộc Việt Nam. Cột mốc cuối cùng của đường Hồ Chí Minh sừng sững giữa trời biển, biểu tượng cho con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam. Đứng trước cột mốc ấy trong ngày lễ trọng đại, cảm nhận rõ sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai đất nước.
Tại cột cờ Hà Nội ở Đất Mũi, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió, niềm xúc động dâng trào. Từng là người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nay được đứng trước biểu tượng của sự toàn vẹn lãnh thổ trong ngày Quốc khánh 02/9 đặc biệt, niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm lại càng sâu sắc: sống xứng đáng, không phụ công lao đồng đội đã ngã xuống, không phụ thế hệ cha anh kiên cường giữ từng tấc đất quê hương. Giữa rừng đước xanh rì, hình ảnh người dân Cà Mau hiện lên mộc mạc mà kiên cường, như chính loài cây nơi đầu sóng ngọn gió, bám đất, bám biển.
Đất Mũi không chỉ mang đến cảnh đẹp, mà còn là khoảng lặng để nhớ về đồng chí, đồng đội năm xưa. Người còn, người mất, nhưng nếu được chứng kiến Cà Mau đổi mới, bình yên hôm nay, hẳn họ sẽ mỉm cười mãn nguyện trong ngày Quốc khánh. Ông Quảng chia sẻ: "Trong một ngày ngắn ngủi, được đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ngắm bình minh từ biển Đông và hoàng hôn buông xuống phía Tây ở tận cùng Tổ quốc, khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng, như được chạm tay vào sự vẹn toàn của non sông gấm vóc. Lần đầu đến Đất Mũi, tôi mới thấm thía vì sao nơi đây được gọi là "mảnh đất thiêng". Không chỉ bởi là cực Nam Tổ quốc mà bởi mỗi con người, mỗi cột mốc, mỗi lá cờ đều thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước".
Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng
Mỗi dịp lễ lớn, hàng vạn người dân lao động, học tập xa quê lại trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức để đồng hành, hỗ trợ người dân trên đường về quê. Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, tại Đồng Tháp, mô hình "Trạm dừng chân nghĩa tình" tiếp tục lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", mang đến sự sẻ chia thiết thực.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phát nước suối cho người dân
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 29/8 - 02/9, các đơn vị cấp tỉnh cùng Công an xã, phường phối hợp các cơ quan, ban ngành và nhóm thiện nguyện tổ chức 18 điểm "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên các tuyến Quốc lộ: QL1, N2B, 80, 60 và nhiều tuyến tỉnh lộ. Tính đến chiều 31/8, các điểm đã trao trên 60.000 chai nước suối, 40.000 khăn lạnh, 1.000 áo mưa, gần 9.000 phần thực phẩm (bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, kẹo...) cho người dân đi đường.
Giữa thời tiết nắng gắt, mưa bất chợt cuối hạ, một chai nước, một ổ bánh mì, một chiếc khăn lạnh hay áo mưa kịp thời được trao tận tay cùng lời động viên "nghỉ lễ vui vẻ, an toàn" đã giúp xua tan mệt nhọc, tạo sự gắn kết ấm áp trên hành trình về quê.
Tại điểm xã Tân Hương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cùng Công an cơ sở và nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Tiền Giang đã phát hơn 10.000 chai nước, 1.000 phần bánh mì và 500 áo mưa chỉ trong hai ngày 30 và 31/8. Trung úy Nguyễn Lê Khoa, cán bộ Phòng Tham mưu chia sẻ: "Đây là hoạt động xã hội tình nghĩa, rất ý nghĩa và thiết thực. Tôi rất phấn khởi khi được tham gia".
Anh Trần Văn Lượm, người sáng lập nhóm Thiện Tâm Tiền Giang xúc động nói: "Tôi hay nói vui với các bạn tình nguyện viên rằng hôm nay chúng ta lại đi "làm màu", nhưng "màu" ở đây chính là màu hồng, màu của hạnh phúc và hy vọng". Một người dân từ Đồng Nai về Cà Mau cũng bày tỏ: "Trên chặng đường dài, được chia sẻ, động viên như thế này thật sự rất cảm kích".
Tại xã Châu Thành và phường Cao Lãnh, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng Công an, Đoàn viên đã tổ chức trao 20.000 chai nước, 20.000 khăn lạnh, 3.000 phần bánh, 1.000 hộp sữa cùng 9.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các "Trạm dừng chân nghĩa tình" tại Trung An, Bình Phú, Tân Phước 2, Sa Đéc, Phú Cường, Mỹ Trà, An Bình, Mỹ Hiệp, An Phước, Phú Hựu, Tháp Mười, Đốc Binh Kiều, Bình Trưng, Thanh Hưng... cũng đã nhiệt tình phát quà, hỗ trợ miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ.
"Trạm dừng chân nghĩa tình" là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thắt chặt tình quân dân, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp gần gũi, vì Nhân dân phục vụ.
NGUYỄN NHÂN - TRỌNG NGUYỄN