Lúc dân cần Công an có, khi dân khó có Công an

Thứ Tư, 19/08/2026 06:19  | Lê Bình

|

(CATP) Từ tấm thẻ căn cước bên giường bệnh đến "chú shipper Công an" giao trả kết quả thủ tục hành chính tận nhà, hay công việc thầm lặng hơn nhiều - tìm lại tên cho những liệt sĩ vô danh, đó là những mô hình dân vận khéo mà lực lượng Công an TPHCM (CATP) ở khắp các phường, xã thực hiện để cụ thể hóa nội hàm "Gần dân nhất" của phong trào thi đua “Ba nhất”.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC DÂN VẬN KHÉO

Trong một căn phòng bệnh tại Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật ở TPHCM, không có bàn làm việc, không có hàng ghế chờ mà chỉ có một chiếc giường, một cụ già hoặc một đứa trẻ mồ côi nằm đó. Những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAP.Hiệp Bình và Gia Định mang theo máy quét vân tay đến tận nơi để trực tiếp thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước ngay tại giường cho người yếu thế. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tấm thẻ Căn cước trao tận tay ấy không chỉ là một thủ tục hành chính hoàn tất, mà là tấm vé để những em bé mồ côi, những cụ già khuyết tật tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, khẳng định quyền công dân của mình.

CAP.Gia Định phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp căn cước cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Đó chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện nhỏ đang diễn ra mỗi ngày ở cơ sở, khi CATP cụ thể hóa nội hàm “Gần dân nhất” của phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động ngày 04/11/2025. Nội hàm ấy được diễn giải bằng 7 nguyên tắc rất cụ thể, trong đó có thực hiện hiệu quả phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, đi đầu giúp dân, cứu dân trong những lúc hiểm nguy, gian khó, tiên phong trong hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với những người có công với Cách mạng.

Nếu phải tìm một từ để gọi tên cách làm của Công an cơ sở ở TPHCM trong năm 2026, có lẽ đó là “khéo” trong dân vận khéo - một khái niệm không mới trong công tác Đảng, nhưng đang được Công an các phường, xã của Thành phố triển khai theo nhiều cách khác nhau, tùy vào đặc điểm dân cư của từng địa bàn.

CAP.Phú Thọ hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm trên điện thoại

Ở những phường có đông người dân lao động, mô hình phổ biến nhất là “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”, được triển khai tại các phường Tân Thuận, Phú Thọ, Lái Thiêu, xã Bình Giã, Bình Hưng, với những tổ công tác xuống đường vào sáng thứ Bảy hằng tuần theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tại phường Phú Nhuận, mô hình ấy có một cái tên khác, do chính người dân đặt ra: "Chú shipper Công an". CBCS Công an phường trực tiếp giao trả kết quả thủ tục hành chính tận nhà, không chỉ đưa hồ sơ mà còn giải thích, hướng dẫn thêm về chuyển đổi số cho người dân. Chỉ trong hơn một tháng triển khai, đơn vị đã giao trả tận nơi hơn 2.696 thông báo giải quyết cư trú, 141 bằng lái xe và nhiều hồ sơ, giấy tờ khác.

Tại những địa bàn có cộng đồng dân cư đặc thù, “khéo” lại mang một nghĩa khác: biết dựa vào chính cộng đồng đó để giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Ngày 01/8/2026, CAP.Thủ Dầu Một tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo "Cộng đồng người Hoa tham gia bảo đảm ANTT". Mô hình hướng đến vận động 100% cơ sở kinh doanh của cộng đồng thực hiện tốt các quy định về ANTT và phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giữ gìn trật tự đô thị.

“Túi gạo nghĩa tình” của CAP.Rạch Dừa trao tận tay các hộ gia đình khó khăn

Với nhóm dân cư dễ tổn thương hơn - phụ nữ và trẻ em ở các khu nhà trọ - “khéo” lại được thể hiện qua sự phối hợp liên ngành. Tại khu nhà trọ đường Trần Bình Trọng, P.Bình Lợi Trung, nơi có 31 phòng với khoảng 90 người tạm trú, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đã phối hợp Công an phường triển khai mô hình Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Trên nhóm Zalo của khu nhà trọ, các thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng được cập nhật, chia sẻ thường xuyên, giúp người thuê trọ nâng cao khả năng tự bảo vệ. Tại P.Thạnh Mỹ Tây, Hội LHPN phối hợp Công an phường và Bộ Công an, UN Women xây dựng các clip tuyên truyền bằng trí tuệ nhân tạo về phòng, chống xâm hại trẻ em và tội phạm công nghệ cao, với phương châm "phòng ngừa từ sớm, đồng hành lâu dài và chăm lo bằng những việc làm cụ thể". Theo Hội LHPN TPHCM, đến nay toàn thành phố đã có 50 Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trở thành cách làm thiết thực để hạn chế nguy cơ bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Khi TPHCM triển khai Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID" ngày 14/8/2026 nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đối tượng được ưu tiên không phải là người dùng công nghệ thành thạo, mà chính là người cao tuổi, người yếu thế, công nhân - những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số. Ngay cả Trại tạm giam số 1 CATP cũng tham gia chiến dịch, hỗ trợ cài đặt ứng dụng SOS ANTT và VNeID cho thân nhân can, phạm nhân khi đến thăm gặp, qua đó đã có hơn 700 lượt người dân được hỗ trợ. Cách làm này cho thấy "Gần dân" không chừa lại bất kỳ nhóm dân cư nào, kể cả những người đang ở hoàn cảnh khó khăn nhất hay đang rơi vào vòng lao lý.

Cuối cùng, có những mô hình “khéo” đơn giản đến mức chỉ gói gọn trong một túi gạo, một suất học bổng. “Túi gạo nghĩa tình” của CAP.Rạch Dừa mang theo 200kg gạo trao tận tay các hộ gia đình khó khăn. Mô hình “Cùng em đến trường” của Công an đặc khu Côn Đảo trao những suất học bổng trị giá hàng chục triệu đồng cho học sinh nghèo. Không có mô hình nào giống mô hình nào, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cùng một câu hỏi mà mỗi Công an phường, xã tự đặt ra: người dân trên địa bàn đang thiếu gì, đang cần gì nhất và người CBCS Công an có thể đến gần họ bằng cách nào?

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI, TÌM TÊN LIỆT SĨ

Nếu những mô hình dân vận khéo kể trên là biểu hiện của chữ "Gần dân" trong đời sống thường nhật, thì có một công việc khác, ít ồn ào hơn nhiều nhưng lại chạm đến phần sâu nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”: xác định danh tính cho những Liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định danh tính. Câu chuyện đang nóng nhất, có sức nặng nhất trong năm 2026, là chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo thống kê, TPHCM hiện quản lý 313.257 thân nhân Liệt sĩ, trong đó có 13.429 thân nhân của các Liệt sĩ chưa có thông tin về phần mộ. Phần việc trực tiếp thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an nằm ở khâu thu nhận mẫu ADN từ phía thân nhân còn sống. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an triển khai đợt 1, thu được 1.843 mẫu. Đồng thời đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin thân nhân Liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn bị cho đợt 2, với hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký lấy mẫu, dự kiến triển khai trong tháng 8/2026.

Song song với công việc mang tính kỹ thuật ấy là những chuyến thăm trực tiếp. Chiều 22/7/2026, đoàn công tác do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Hoài Nam, thương binh hạng ¼, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia; thăm ông Nguyễn Văn Xướng, thân nhân hai Liệt sĩ, người từng bị địch bắt giam tại Côn Đảo từ năm 1972 đến năm 1975; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, có hai con trai là Liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Sau chuyến thăm ngày 22/7/2026, thay mặt lãnh đạo Thành phố và CATP, Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vô bờ bến của các thương binh, Liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, công tác chăm lo cho người có công là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng của toàn hệ thống chính trị.

Tấm thẻ căn cước trao tận giường bệnh, một túi gạo 200kg, một khu nhà trọ có thêm dòng cảnh báo lừa đảo trên Zalo, một mẫu ADN được đưa vào cơ sở dữ liệu cho thấy “trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng" không chỉ dành cho những dịp lễ trọng như Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã trở thành một nguyên tắc: khi người dân cần, khi người dân khó, ở đó có Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang