Những vần thơ xúc động tiễn biệt Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên

Chủ Nhật, 07/04/2019 21:44  | Lê Bình

|

(CAO) Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên – huyền thoại của đường Trường Sơn đã về với đất mẹ.

Những di sản ông để lại thật lớn lao, gắn liền với một thời hào hùng của dân tộc.

Đối với tuổi trẻ hôm nay, ông luôn là một tượng đài về tinh thần, ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường cho đất nước, dân tộc.

Ông ra đi do tuổi già sức yếu, những đồng đội, đồng chí, người mến mộ ông đã dâng lên anh linh ông những vần thơ xúc động, về một con người của luôn hiến trọn mình cho đất nước, dân tộc, gắn với một thời lịch sử hào hùng.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên báo cáo tình hình tuyến đường huyết mạch Trường Sơn với Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

THƯƠNG KÍNH ÔNG VÔ VÀN

Nghe tin ông đã ra đi

Lòng cháu đau thắt, ruột gan rối bời.

Thương ông không nói nên lời

Ông là vị tướng tài ba lẫy lừng.

Trường Sơn nước mắt trào dâng

Đánh giặc mà tiến mở đường mà đi

Lời ông dân tộc khắc ghi

Vẫn vang vọng mãi muôn đời, thưa ông

Kháng chiến hai cuộc cam trường

Thời bình ông sống một đời thiện lương

Dạy con, cháu sống yêu thương

Đạo đức, nhân cách đặt lên hàng đầu

Nay ông đi mãi, đi lâu

Cháu luôn tạc dạ muôn đời thưa ông

Phương Tây cháu ở nơi xa

Vì bận học tập không về tiễn ông

Mong ông yên nghỉ ngàn thu

Cháu chăm học giỏi noi gương ông nhiều

Thương ông cháu nguyện một điều

Ông về cực lạc Tây Phương an lành!

Hoa Kỳ ngày 5/4/2019

Cháu: Quảng Thành

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

TIỄN BIỆT TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SĨ NGUYÊN - VỊ TƯỚNG TÀI BA

Nghe tin Bác mất hôm nay

Trời đang đổ nắng bỗng mây kéo về

Lòng con nặng trĩu tái tê

Bác ơi, Bác đã đi về cõi xa.

Trường sơn đổ lệ nhạt nhòa

Con đường huyền thoại phương xa nhớ người

Sáu nghìn ngày đã qua rồi

Hôm nay nhắc lại một thời liệt oanh.

Biết bao chiến sĩ quên mình

Dưới trời bom đạn hy sinh mở đường

Đoàn 559 thân thương

Cùng theo chân Bác can trường lập công.

Tài ba, đức độ, một lòng

Vì dân, vì nước, việc công bộn bề

Truyền thống cách mạng khắc ghi

Theo cha ông để tấm bia muôn đời.

Hôm nay ở chôn xa xôi

Con ngồi ngắm Bác bồi hồi nhớ thương

Phong thái đẹp đẽ lạ thường

Ung dung, tự tại, tóc sương bạc nhiều

“Nằm gai nếm mật” bao nhiêu

“Không sợ việc khó” vượt nhiều gian nan

Mười năm Tư lệnh Quân đoàn

“Đánh địch mà đến” âm vang núi rừng.

Trường Sơn xẻ dọc lẫy lừng

Con đường huyết mạch chiến trường năm xưa

Bắc - Nam liền một bến bờ

Hôm nay xin được làm thơ về Người.

“Xà cừ cây vẫn xanh tươi

Khoảng sân đầy nắng, đất trời mênh mông

Bác đi về cõi Vĩnh hằng

Trong khuôn viên nhỏ vẫn trồng đầy hoa”.

Bác đi nhưng mãi trong ta

Hóa thân vào chốn bao la khôn cùng

Anh hùng, Hào kiệt, Vĩ nhân

Người là Bồ tát dẫn thân vào đời.

Linh thiêng đất việt Bác ơi

Chúng con nguyện nhớ suốt đời công ơn

Tâm hương một nén trong lòng

Tiễn anh linh Bác, hứa thầm noi theo.

Sài Gòn, tháng 4 năm 2019

Nguyễn Bích Hồng

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với các cựu chiến binh

TRỌN ĐỜI THỦY CHUNG

(Tặng Bác Đồng Sỹ Nguyên và gia đình)

Sinh ra đất mẹ Quảng Bình

Nguyện đi theo Đảng hi sinh trọn đời

Chín sáu mùa xuân, chín sáu tuổi đời

“Con đường huyền thoại” rạng ngời sử xanh.

Đánh Pháp kết thúc chiến tranh

Lại thêm đánh Mỹ để dành tự do

Nhận trọng trách, trên giao cho

Mở đường tiếp viện phục vụ cho chiến trường

Nối tiền phương với hậu phương

Mở thêm mặt trận, Đông Dương đánh thù

Hợp đồng binh chủng liên khu

Quân, dân ra trận, kẻ thù càng lo.

Trường Sơn càng đánh càng to

Góp cùng mặt trận thắng to lẫy lừng

Giặc Mỹ, chọn con đường cùng

Chiến tranh hủy diệt con đường Bắc Nam

Bom cày, đạn xẻ dọc ngang

Luyện thêm ý chí, Việt Nam anh hùng

Bác đặt chân khắp núi rừng

Vạch ra quyết sách cho từng khó khăn

Quân ta càng đánh càng hăng

Đường như mạng nhện bủa giăng khắp rừng

Khiến cho Mỹ, Ngụy đường cùng

Việt Nam toàn thắng – Anh hùng Việt Nam

Tâm sáng thì dạ càng gan

Đồng đội nằm lại dọc đoàn quân đi

Lại lo trăn trở nghĩ suy

Xây nghĩa trang mới, chung quy một vùng

Khắc ghi chứng tích Anh hùng

Giá của độc lập hòa bình hôm nay

Nhắc nhở con cháu sau này

Máu xương dân tộc dựng xây cơ đồ

Hòa bình độc lập tự do

Bác về thăm lại chiến trường xưa năm nào

Lại làm cố vấn cấp cao

Mở đường mới, nối bao nghĩa tình

Vẫn là đường Hồ Chí Minh

Con đường chiến lược, dân sinh năm nào

Đường về, điện sáng vùng cao

Ngàn đời dân mãi khát khao đợi chờ

Vĩnh biệt Bác – tặng bài thơ

Tâm ghi – lòng dạ ngẩn ngơ tiếc thầm

Ước gì Bác thêm tuổi xuân

Còn nhiều công việc đang cần Bác ơi

Nén hương, tấc dạ bùi ngùi

Nghiêng mình – kính cẩn – bước lui – lệ nhòa.

Hương Đô, Hương khê ngày 8/4/2019

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang