Dọc đường đất nước:

Về thăm thôn đóng sà lan nổi danh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 18/09/2015 09:30  | Vũ Phước

|

(CAO) Thôn Phú Hậu (xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch là 1 trong 3 thôn của làng Phú Hậu cổ (gồm thôn Phú Hậu thượng, Phú Hậu trung và thôn Phú Hậu). Nơi đây nổi tiếng miền Bắc với nghề đóng sà lan sắt cỡ lớn.

Nằm bên 2 con sông: sông Lô và sông Phó Đáy, người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục truyền thống như bơi chải, thi nấu cơm vào ngày xuân. Thôn Phú Hậu là quê hương của tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. 

Một bãi ven sông được tận dụng làm không gian đóng sà lan - Ảnh: Vũ Phước

Nhờ vào địa thế nằm giáp ranh vùng tả ngạn sông Lô, xã Sơn Đông- huyện Lập Thạch có nhiều điều kiện phát triển dịch vụ vận tải đường thủy và ngành đóng tàu,sà lan sắt . Đây là ngành nghề chính giúp giải quyết việc làm, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở Sơn Đông và các vùng lân cận.

Đặc biệt họ đóng những chiếc sà lan sắt từ vài trăm tấn đến ngàn tấn hoàn toàn bằng công nghệ thủ công ,bằng sức người ,tay chân ,những dụng cụ sản xuất thô sơ,thậm chí không hề có một chiếc cần cẩu nào để vận chuyển những tấm sắt nặng hàng trăm ký ráp sà lan .

Người dân hàn những tấm sắt ráp thành sà lan - Ảnh: Vũ Phước

Một bãi đất trống bên bờ sông mà hiện có hàng chục chiếc sà lan cở 500 tấn đang được thi công,chiếc thì đang hoàn thiện chuẩn bị bàn giao,chiếc thì vừa mới dựng kèo và khung đáy. 

Thật khâm phục sức người dân nơi đây.

 

Chiếc sà lan sắt đang dần thành hình - Ảnh: Vũ Phước
Những đôi tay khéo léo làm nên những chiếc sà lan chất lượng tỏa đi mọi miền - Ảnh: Vũ Phước
Một khu sà lan đang chờ lắp ráp - Ảnh: Vũ Phước
Quá trình đóng sà lan chủ yếu bằng sức người - Ảnh: Vũ Phước
Trong một khoang sà lan nơi người thợ tỉ mẩn với từng mối hàn - Ảnh: Vũ Phước
Chiếc sà lan dần định hình - Ảnh: Vũ Phước
Chiếc sà lan hoàn thành được hạ thủy kiểm tra - Ảnh: Vũ Phước

Bình luận (0)

Lên đầu trang