Cuộc sống mong manh của cháu bé 3 tuổi, mong được giúp!

Thứ Hai, 22/03/2021 11:39

|

(CATP) Chồng làm phụ hồ, vợ vừa trông con nhỏ vừa đi rửa chén thuê, giúp việc nhà, ai kêu gì làm nấy, công việc lúc có lúc không, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình chị Trần Thị Hoa Hồng luôn thiếu hụt. Ba đứa con nheo nhóc, trong đó bé nhỏ nhất Phan Thị Hồng Linh (ảnh, SN 2018) thường xuyên đau ốm.

Bé Linh mắc bệnh viêm tai giữa từ nhỏ, thỉnh thoảng lại sốt vài ngày, uống thuốc thì khỏi. Cuối năm 2020, bé sốt cao 7-8 ngày liền không hết, thấy bất thường vợ chồng chị Hồng đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, chị choáng váng khi bác sĩ báo tin con gái bị bệnh lao màng não và nhiễm trùng huyết.

Gần hai tháng trời bé Linh nằm mê man, phải thở bằng máy và truyền máu liên tục. Rất may bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe dần hồi phục nên được xuất viện điều trị ngoại trú. Nào ngờ mới về nhà hai tuần, bé Linh lên cơn co gồng rồi bất tỉnh. Vội vã trở lại bệnh viện, bé phải phẫu thuật cấp cứu do vỡ mạch máu gây xuất huyết não, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Nhìn con gái thoi thóp trong phòng hồi sức, chị Hồng nghẹn ngào: "Bác sĩ nói bé vẫn còn nhiễm trùng huyết, di chứng não gây hôn mê không nhận biết được gì. Gia đình đã kiệt quệ lắm rồi nhưng vợ chồng tôi cố vay mượn để chạy chữa, giữ tính mạng cho con. Mong các Mạnh thường quân dang tay cứu cháu qua cơn nguy kịch".

Bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Linh xin gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP hoặc liên hệ trực tiếp chị Hồng tại nhà trọ số 7/1A khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương, ĐT chị Hoa Hồng: 0989.547.010.

Bình luận (0)

Lên đầu trang