Xin giúp một gia đình nghèo khó bị bệnh tật bủa vây!

Thứ Năm, 08/04/2021 10:48

|

(CATP) Vợ chồng ông Phạm Hồng Ngọc (SN 1969) - bà Phạm Thị Phượng (SN 1966, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An) sinh được 4 người con, một cháu bị bệnh không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Ngọc dù hơn 50 tuổi nhưng thường xuyên mệt, phải nghỉ làm công để xin đi phụ hồ, sau này ông cùng vợ bán vé số dạo; trong khi cháu Nguyễn Thanh Cường (SN 2004) bị bệnh thần kinh từ lúc sinh ra, tất cả mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến cha mẹ; không đành lòng để Cường ở nhà khi em trai út còn quá nhỏ, chưa thể chăm sóc cho anh, hai vợ chồng đành thay nhau cõng con trên lưng suốt chặng dài dong ruổi mưu sinh. Trước hoàn cảnh nan giải của gia đình, em gái Cường (SN 2006) đành xin nghỉ học, phụ việc kiếm tiền phụ thuốc thang cho cha và anh.

Mấy tháng gần đây, ông Ngọc phát hiện bị suy thận, đau khớp gối, mọi vận động vì thế càng trở nên khó khăn, đành nghỉ ở nhà. Mọi sinh hoạt phí đều trông vào khoản tiền lời bán vé số, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên rất ít người mua. Bà Phượng dù bị thoái hóa cột sống nặng nhưng vẫn phải gắng gượng đắp đổi qua ngày.

Khi cơn đau giảm, ông Ngọc lại cùng vợ lội bộ hàng chục cây số bán vé số, có khi xuyên đêm. Biết tin, mới đây có một phụ nữ gửi tặng 500.000 đồng để gia đình làm vốn. Hiện mái nhà lá đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa sắp đến mà họ chưa biết lấy tiền đâu để sửa. Ông Phạm Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Phước Lợi - cho biết, đây là hộ nghèo của địa phương từ nhiều năm qua.

Rất mong được bạn đọc chung tay giúp vợ chồng ông Ngọc thêm điều kiện vượt qua bệnh tật, để cả nhà có thể nương tựa vào nhau chăm sóc đứa con bệnh tật. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp ông Ngọc ở địa chỉ trên hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP (110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM), tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang