Xin giúp người phụ nữ một mình chống chọi căn bệnh ung thư!

Thứ Ba, 10/01/2023 20:38

|

(CATP) Ròng rã 6 năm nay chị Đặng Thị Kim Hồng thui thủi một mình ra vào bệnh viện Ung bướu chạy chữa căn bệnh ung thư vú. Tiền hết, nợ nần khắp nơi mà sức khỏe ngày càng suy kiệt khiến việc điều trị thêm phần gian nan, cuộc sống quẫn bách không lối thoát.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Hồng bị ung thư vú trái năm 2016, đã phẫu thuật cắt bỏ vú, sau đó hóa trị liên tục. Thời gian đầu bệnh tình thuyên giảm, một năm lại đây phát hiện bệnh di căn vào xương, gan, phổi khiến chị đi đứng không vững, ngồi một chỗ cũng tê dại cả chân tay. Khối u ở gan quá to làm cho chị thường xuyên đau bụng, mệt mỏi chán ăn nên sức khỏe càng kém.

Hàng tháng, chị Hồng đi xe đò từ quê vào BV để hóa trị, truyền thuốc xong lập tức quay về đến nhà thì đúng thời gian ngấm thuốc. Bị thuốc vật, chị ói khan mấy ngày liền, có khi ngất xỉu, hàng xóm phải đưa đi cấp cứu. Chồng con không có, căn nhà lá hư hỏng dột nát chị cũng không ngó ngàng sửa sang vì chẳng biết sống nay chết mai! Nỗi lo nhất của chị là làm sao có tiền mua thuốc tiếp tục hóa trị, hạn chế bệnh xâm lấn.

Hiện tại chị Hồng phải truyền thuốc đặc trị, chủ yếu là các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm do bệnh nhân tự chi trả nên chi phí rất tốn kém. Lúc còn khỏe, chị sống bằng việc làm ruộng, không dư dả là bao. Từ khi mắc bệnh, chị vay mượn bà con lối xóm và các quỹ hỗ trợ của địa phương gần 100 triệu đồng, giờ không vay đâu được nữa.

Cuộc sống của chị Kim Hồng gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc không biết trông cậy vào đâu, rất cần bạn đọc giúp đỡ để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Mọi sự trợ giúp xin gửi cho chị Hồng, thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ĐT: 0945759220.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang