Xin cứu 2 cháu bé bị cha ruột tẩm xăng thiêu sống, bỏng nặng!

Thứ Năm, 26/11/2020 10:16

|

(CAO) Chỉ vì xảy ra bất hòa với vợ, Nguyễn Công Khanh (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) đã tẩm xăng lên người mình và hai con ruột để tự sát. 

Ngay sau khi sự việc được người dân phát hiện, cả ba người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Khanh đã tử vong ngay sau đó tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, còn 2 cháu Gia H. (SN 2011) và Gia P. (SN 2014) đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1.  

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, đại diện BV Nhi Đồng 1 cho biết, cháu Gia H. bị phỏng do lửa, xăng độ II, III 54,5%. Phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ, nền vết phỏng đỏ nhạt xen kẽ trắng, nguy cơ nhiễm trùng vết phỏng và nhiễm trùng máu rất cao, đang theo dõi sốc phỏng, điều trị vô trùng cách ly.

Còn cháu Gia P., phỏng lửa xăng dộ II, III 41%, phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ, nền vết phỏng đỏ nhạt xen kẽ trắng, nguy cơ nhiễm trùng vết phỏng và nhiễm trùng máu rất cao, đang theo dõi sốc phỏng, điều trị vô trùng cách ly. 

Cháu Gia P. đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Trực tiếp chứng kiến sự sống thoi thóp của hai cháu bé Gia H. và Gia P., phóng viên, bác sĩ và các cán bộ điều tra đang thụ lý vụ án không kìm nén được sự xúc động. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính mạng cho hai cháu" - một bác sĩ trong ê kíp điều trị của BV Nhi Đồng 1 tâm sự với phóng viên. 

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, do mâu thuẫn vợ chồng giữa Nguyễn Công Khanh và Phạm Thị Mỹ Loan, nên khoảng 19 giờ 30 ngày 27/10/2020, Khanh đã hút xăng từ xe gắn máy ra bình nhựa rồi tưới  lên người mình và hai con ruột rồi bật quẹt ga đốt. Hậu quả Nguyễn Công Khanh tử vong vào ngày 31/10/2020, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Hiện hoàn cảnh gia đình của hai cháu Gia H. và Gia P. rất khó khăn, mong bạn đọc gần xa, các mạnh thường quân chung tay cứu giúp để hai cháu có thể vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi đến Ban công tác bạn đọc Báo Công an TP.Hồ Chí Minh (số 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM); hoặc qua tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số 0071001983085; hoặc nơi hai cháu đang nằm điều trị: phòng 206 và 208 khoa Bỏng (lầu 2), Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM).

Bình luận (0)

Lên đầu trang