Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo

Thứ Sáu, 13/01/2017 12:37  | Ngô Đồng

|

(CAO) Trong khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị chu đáo cho một cái tết sum vầy, hạnh phúc thì vẫn còn không ít hoàn cảnh khó khăn không có nổi một mái ấm hay phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật mà không có tiền thuốc thang, chữa chạy.

Sáng 13-1-2017, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh đã phối hợp với BV Chợ Rẫy trao 200 phần quà cho các bệnh nhân nghèo tại BV này.

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm bánh kẹo và 800 ngàn đồng tiền mặt.

Những phần quà chất chứa đầy tình cảm đã mang đến niềm an ủi cho người thân và chính các bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực để đương đầu với bệnh tật.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà cho thân nhân bệnh nhân nghèo. Ảnh: NĐ
PGS TS Nguyễn Văn Khôi, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy trao quà cho thân nhân bệnh nhân. Ảnh: NĐ

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy cho biết: "Với phương châm 'làm những gì có lợi nhất cho người nghèo', Phòng Công tác xã hội đã không để những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Phòng Công tác xã hội đã trở thành điểm tựa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm, mạnh thường quân với bệnh nhân nghèo".

ThS Lê Minh Hiển trao quà cho thân nhân bệnh nhân nghèo. Ảnh: NĐ

Trong 8 năm qua, Phòng Công tác xã hội của BV đã vận động được hơn 41,5 tỷ đồng từ 2.229 nhà hảo tâm. Qua đó đã giúp đỡ 16.176 lượt bệnh nhân, tổng số tiền giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo là 55,5 tỷ đồng; hỗ trợ 4.500 suất ăn miễn phí mỗi ngày.

Ngoài ra, còn hỗ trợ 126 lượt người bệnh nhận được nguồn sữa đặc hiệu, đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng theo phát đồ điều trị của khoa Dinh dưỡng; giúp 91 phương tiện vận chuyển khi xuất viện; 6 áo quan cho bệnh nhân tử vong; tặng 7.744 phần quà cho bệnh nhân vào các dịp lễ tết;...

Một số hình ảnh:

Vẫn còn không ít hoàn cảnh khó khăn không có nổi một mái ấm hay phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật mà không có tiền thuốc thang, chữa chạy. Ảnh: NĐ
PGS TS Nguyễn Văn Khôi: “Bệnh nhân có bế tắc về tiền bạc mà không bế tắc về y khoa, bệnh còn chữa được, tổ y xã hội phải lo cho bệnh nhân. Đừng để họ bán đi cái bàn thờ”.  Ảnh: NĐ
Thân nhân, bệnh nhân nghèo nhận quà Tết. Ảnh: NĐ
Những phần quà chất chứa đầy tình cảm đã mang đến niềm an ủi cho người thân và chính các bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực để đương đầu với bệnh tật. Ảnh: NĐ
Không để bệnh nhân nghèo đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang