Tri ân những chiến binh tuyến đầu

Thứ Sáu, 20/08/2021 10:38

|

Đêm nay trăng rọi hiên nhà

Ngậm ngùi lòng thấy xót xa tuyến đầu

Thương y bác sĩ đêm thâu

Giành giật sự sống cho từng bệnh nhân

Khó khăn, gian khổ muôn phần

Không hề nao núng, tinh thần lạc quan

Cứu người trong cảnh gian nan

Công an, bộ đội chẳng màng hiếm nguy

Ngày đêm canh gác trường kỳ

Bờ đường xa lộ, ngỡ giường 5 sao

Biết bao vất vả gian lao

Chang chang nắng gắt, mưa dầm lạnh run!

Sinh viên vạn dặm nghìn trùng

Xung phong vào chốn cam trường ngại chi

Bắc - Nam kết nối từ bi

Bao người thiện nguyện mở lòng yêu thương

Giúp người hoạn nạn tha phương

Nắm rau, ký gạo, thân thương diệu kỳ

Vì con cô-vít sân si

Làm cho thế giới đau thương, bi sầu!

Việt Nam Tổ quốc lo âu

Từ Nam chỉ Bắc nhiều người bất an

Ép Không (FO) phi mã hung tàn

Tuyến đầu cơ cực, lo toan tứ bề

Từ nơi thành thị, thôn quê

Nhiều nơi vi-rút cô-vy làm phiền

Bác sĩ chưa giấc ngủ yên

Đau buồn mất mẹ mà không thể về!

Nén hương khấn vọng nặng nề

Mẹ ơi hết dịch, con về chịu tang!

Mong sao đất nước vẻ vang

Linh hồn mẹ sẽ mát lòng vì con

Tình người cao vợi núi non

Gian nan càng rõ lòng son chẳng mờ

Việt Nam - thế giới tôn thờ,

Sẻ chia, đùm bọc chẳng ai sánh bằng

Càng nguy, càng khó, càng hăng

Hy sinh thầm lặng, chiến binh tuyến đầu

Việt Nam - bốn bể, năm châu

Diệt con cô-vít héo hon lụi tàn

Trăng ơi trăng khuyết lại tròn

Chung tay xây đắp, Nước non thanh bình.

Sài Gòn, ngày 16/8/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang