Một người chết, 19 người đi tù vì giúp nhau "rửa hận"

Thứ Sáu, 22/03/2019 12:55  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 19 bị cáo cùng trú huyện Vạn Ninh về hành vi giết người. 

Các bị cáo lãnh án gồm: Hà Văn Thành (SN 1994) 19 năm tù, Nguyễn Văn Tín (SN 1999) 18 năm tù, Lê Quốc Toản (SN 1994) 17 năm tù, Nguyễn Thành Toàn (SN 1994) 16 năm tù, Phan Sơn Bảo (SN 1994) và Võ Thành Khang (SN 1999) mỗi bị cáo 15 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1994) 15 năm tù.

Trần Sơn Khang (SN 1999), Nguyễn Tấn Quốc (SN 2000), Huỳnh Văn Được (SN 1999), Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997), Lê Văn Hòa (SN 1998), Hồ Đắc Bình (SN 1994), Lê Văn Thoại (SN 1996) mỗi bị cáo 12 năm tù.

Đặng Ngọc Vương (SN 2000) 9 năm tù, Phan Văn Hoan (SN 2001) và Lê Đức Thiện (SN 2003) mỗi bị cáo 6 năm tù cùng về tội giết người.

Phạm Ngọc Hòa (SN 1991), Nguyễn Quốc Kha (SN 1992) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tòa cũng buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, Tín còn bị tổng hợp 3 năm tù của bản án trước buộc phải chấp hành là 21 năm tù.

Theo cáo trạng, Hà Văn Thành và Hồ Duy Khánh (Tý Lão) có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 19h ngày 9/9/2017, Khánh cùng với một số đối tượng (chưa xác định) đến nhà Thành tại Mỹ Đồng, Vạn Lương, Vạn Ninh đập phá, hủy hoại tài sản và rượt đánh Thành.

Trưa 10/9/2017, Thành gọi điện thoại cho Tín tập hợp người tìm Khánh chém trả thù. Tín nói lại với cả nhóm gồm Sơn Khang, Toàn, Bình, Được, Vương, Tuấn, Hiệp, Thành Khang, Hòa, Thoại, Hoan, Bảo, Thiện, Quốc đi tìm Khánh.

Cả nhóm đồng ý và kéo về nhà Tín tại Mỹ Đồng để chuẩn bị hung khí. Tín vào nhà lấy 7 cây mác (người dân địa phương gọi là cây phàn), 1 kiếm inox và 2 con dao Thái Lan. Lúc này, Thành gọi điện nói Tín đến quán của Nguyễn Đức Tiến tại khu vực ngã ba Xuân Sơn thuộc thôn Hà Già, Vạn Hưng gặp Thành.

Các bị cáo tại tòa

Thành nói với cả nhóm: Thằng Tý Lão nhỏ mà láo, dám canh chém tao, đập phá nhà tao, vợ con tao mà trốn không kịp bị nó chém chết, tụi mày đi lấy “hàng” chém nó với tao. Cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Quốc Kha đi làm về thấy nhóm Thành đứng ở ngã ba Hùng Vương giao với đường Huỳnh Thúc Kháng nên Kha nói cho Khánh. Nghe Kha nói, Khánh nghĩ ngay nhóm Thành đang  phục đánh Khánh nên rủ thêm vài đối tượng đi đánh nhóm Thành.

Khi giáp mặt, nhóm của Thành với lợi thế đông người xông vào chém nhóm của Khánh. Do Khánh không kịp bỏ chạy nên bị chém tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang