Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây buôn 300 kg ma túy

Thứ Năm, 21/03/2019 15:05

|

(CAO) Nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị tham gia phá vụ án buôn bán 300kg ma túy đá, UBND TP.HCM và Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên Phòng đã  thưởng 150 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Trưa nay (21-3), tại Đoàn 3, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao tặng bằng khen và thưởng đột xuất số tiền 100 triệu đồng cho Ban chuyên án 218LP bắt giữ 300kg ma túy đá từ Myanmar về Việt Nam, vừa bị triệt phá vào chiều qua.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khen thưởng Ban chuyên án

Cùng dự buổi khen thưởng có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Ngô Thanh Bình - Phó cục trưởng cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (C04) Bộ Công an và đại diện các cơ quan, ban ngành.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị tham gia phá án.

“Nếu 300 kg ma tuý đá lọt ra thị trường thì sẽ gây nguy hại cho biết bao nhiêu gia đình, tác hại rất lớn cho xã hội. Đây là chiến công xuất sắc. Thay mặt UBND TP.HCM, tôi biểu dương sự sự can đảm, mưu trí của CBCS thuộc các lực lượng chức năng nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân thành phố và cả nước", ông Lê Thanh Liêm nói.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng quyết định tặng bằng khen và 50 triệu đồng cho Ban chuyên án ma túy 218 LP nhằm biểu dương nỗ lực, sự mưu trí, tinh thần dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng chức năng khác trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chúc mừng chiến công của các đơn vị phá án

Đại diện Bộ Công an cho biết, trực tiếp chỉ đạo và “cất lưới” chuyên án 218LP là Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Công an). Ngày 19-3, sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, nhận định thời cơ đã chín mùi nên Thiếu tướng Phạm Văn Cát ra lệnh triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy cực lớn này.

Tối 19-3, ba nghi phạm đi ô tô từ cửa khẩu Bờ Y đến Bình Phước nhưng sau đó quay về Đắk Nông. Ngày hôm sau, khi các đối tượng tiếp tục tiến về TP.HCM thì bị lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tóm gọn. Kết quả thu giữ 300 kg ma tuý dạng đá và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Trước đó, như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phát hiện một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô cực lớn do các đối tượng người Trung Quốc điều hành, có sự tham gia của các đối tượng người Lào và Việt Nam, nên lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM

Theo đó, ma túy được các đối tượng vận chuyển trái phép từ Tam Giác Vàng (Myanmar) sang Lào qua cửa khẩu rồi về TPHCM để tiêu thụ đi các nước. Sau quá trình thu thập chứng cứ, khoảng 13 giờ 35 chiều 20-3, hơn 100 CBCS các lực lượng chia thành các tổ công tác đồng loạt tấn công vào 5 địa điểm nghi vấn, là kho cất giấu ma túy tại TPHCM và một điểm tại tỉnh Đắk Nông.

Kết quả, công an thu giữ khoảng 300 kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan. Đến khuya 20-3, tổng cộng có gần 20 đối tượng bị bắt giữ, khám xét nơi ở và đưa về trụ sở Bộ Công an tại phía Nam để thẩm vấn, điều tra.

Đáng chú ý, đây cũng là các đối tượng trong đường dây buôn bán đã tổ chức vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vào lúc 1 giờ 15 ngày 17-2-2019, do đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) thực hiện; và vụ vận chuyển hơn 308kg ma túy tổng hợp bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ vào ngày 12-10-2018, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Đánh sập đường dây buôn gần một tấn ma túy đá từ Tam Giác Vàng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang