TP.HCM:

Khổ chủ chạy bộ đuổi theo tên trộm xe máy

Thứ Năm, 04/06/2015 20:44  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Khi anh Tuấn hỏi “Sao mày dám lấy xe tao” thì tên trộm trả lời tỉnh queo “thấy xe không ai giữ nên lấy”.

Ngày 4-6, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.9  TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận vụ anh Nguyễn Thành Tuấn (SN 1980, quê Bình Phước) bắt được đối tượng trộm xe gắn máy.

Theo đó, vào ngày 1-6, anh Tuấn đi xe gắn máy BS: 51Z5-1716 đến tiệm Gaz (KP.Phước Hiệp, P.Trường Thạnh) để làm việc. Anh Tuấn dựng xe máy trước tiệm, không khóa cổ.

Khoảng 15 giờ, anh Tuấn ra ngoài không nhìn thấy xe mình đâu, vội chạy đi tìm thì thấy một thanh niên đang dẫn bộ chiếc xe máy của anh từ đường Lã Xuân Oai hướng về ngã ba Lò Lu.

Anh Tuấn tri hô một người bạn làm cùng mình chạy bộ đuổi theo. Thấy bị đuổi, tên trộm càng ra sức đẩy xe chạy nhanh. Chỉ đến khi anh Tuấn cầm được đuôi xe, tên trộm mới chịu dừng.

Khi anh Tuấn hỏi “Sao mày dám lấy xe tao” thì tên này nói “thấy xe không ai trông giữ nên lấy”.

Anh Tuấn và bạn đôi co một hồi với tên trộm rồi tìm cách vây bắt giao nộp cho công an phường.  

Tại công an P.Trường Thạnh, đối tượng khai tên Nguyễn Vũ Trường Chinh (SN 1974, trú P.5, Q.3, TPHCM) đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Hiện vụ việc đang được công an Q.9 tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang