Bắt 2 tên cướp táo bạo tại con kênh thủy lợi

Thứ Bảy, 30/01/2016 07:30  | Đăng Khoa

|

(CAO) Sau hơn 10 ngày lẫn trốn, 2 đối tượng thực hiện vụ cướp táo bạo tại con kênh thủy lợi (thuộc ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã bị bắt giữ.

Ngày 29-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ ký quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với đối tượng: Lý Văn Ry (20 tuổi) và Võ Minh Chiến (18 tuổi, cùng ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền) về hành vi cướp tài sản.

Rạng sáng 15-1, ông Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, thương lái mua chuối) cho ghe đậu con kênh thủy lợi thuộc ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Sau đó, ông Phong vào căn chòi trên đường mương để ngủ.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông Phong nghe tiếng cho sủa. Ông lồm cồm ngồi dậy định bật đèn nghe tiếng nài nỉ: “Chú ơi cho con xin ly nước”. Ông Phong ngẫm nghĩ, chắc người bắt ốc đêm khát nước nên nhờ vã. Ông ngồi dậy thì 2 đối tượng đạp cửa xông dao.

Bọn chúng cầm cây dao sáng lóa kề vào cổ ông Phong: “Ngồi yên! La lên là tao chém!”. Trước thế chẳng đừng, ông Phong thực hiện theo yêu cầu của chúng. Môt tên chạy vào chòi lấy 2 cái áo của ông Phong trói chặt chân, tay nạn nhân lại.

Đối tượng còn lại ngậm điếu thuốc hút dở lớn tiếng hỏi: “Tiền mày để ở đâu?”. Ông Phong than thở, cuối năm buôn bán ế ẩm không có tiền. Chỉ có số chuối dưới ghe chưa sang cho thương lái. Bọn chúng lục khắp nơi lấy 1,3 triệu đồng, 1 cây đèn pin, 1 cái điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Đối tượng Võ Minh Chiến (ảnh trái) và Lý Văn Ry

Sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện mới giải cứu ông Phong. Tại cơ quan công an, ông Phong thú thật, ông hành nghề thu mua chuối của bà con trong vùng bán lại kiếm lời. Hàng ngày, ông thường cặp ghe vào căn chòi để ngủ giữ vườn và không nhìn rõ mặt hung thủ, chỉ biết 2 người này đi bắt ốc đêm.

Khám nghiện hiện trường, trinh sát thu giữ được cây vợt ốc dài gần 3m, nằm vướng trên ghe của nạn nhân. Qua rà soát, lực lượng công an khoanh vùng một nhóm đối tượng thường bắt ốc ban đêm có sử dụng dụng cụ tương tự cây vợt phát hiện tại hiện trường.

Trong đó, nghi phạm Lý Văn Ry lọt vào tầm ngắm của trinh sát. Ngày 18-12-2015, Ry bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền cấm khỏi nơi cư trú vì gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Mặc khác, thời gian gần đây, đối tượng thường tụ tập thành phần bất hảo để ăn nhậu. Lập tức, Ry bị triệu tập.

Tại Cơ quan điều tra, Ry khai nhận, rạng sáng 15-1, Ry cùng với Chiến đi bắt ốc gần căn chòi của nạn nhân để kiếm tiền tiêu xài. Khi phát hiện nạn nhân ở một mình, Ry bàn với Chiến cướp tài sản.

Cả 2 kiếm con dao làm hung khí khống chế nạn nhân. Gây án xong, Phong vứt vợt ốc xuống sông nhưng không may vướng vào chiếc ghe của nạn nhân. Số tiền cướp được 1,3 triệu đồng, Ry chia cho Chiến 260 ngàn đồng, còn điện thoại và đèn pin cất giấu tại nhà. Khi Ry bị bắt, Chiến đã nhanh chân bỏ trốn lên TP.HCM xin làm phụ hồ ở công trình xây dựng nhưng bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang