Bắt băng cướp dí dao vào cổ cô gái gây án giữa ban ngày ở Sài Gòn

Thứ Tư, 27/07/2016 13:38

|

(CAO) Đóng giả làm khách mua hàng để điều nghiên địa điểm gây án, khi thấy thời cơ thuận lợi chúng liền móc hung khí như dao găm, roi điện hoặc mã tấu... uy hiếp, khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Hành vi của bọn chúng hết sức táo tợn khi gây án cả ban đêm lẫn ban ngày khiến dư luận hết sức bức xúc. 

Sáng nay (27-7), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao bốn đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân, tự “Tin” (SN 1995, ngụ Q.Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ Q. Bình Tân), Từ Đạt Minh, tự “Quậy” (SN 1996, ngụ Q. Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Nhân lấy dao dí vào cổ nạn nhân để cướp - Ảnh: Cắt từ camera ghi lại

Đây là băng nhóm thực hiện vụ dí dao vào cổ cô gái để cướp điện thoại hết sức táo tợn ngay giữa ban ngày ở Sài Gòn khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua. Trong đó, Nguyễn Ngọc Nhân được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp.

Như báo CATP đã đưa tin, ngày 18-5-2016, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại vụ cướp hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn Q.10. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 17-5, một nam thanh niên đến nhà chị Vũ Thị Hằng (23 tuổi), nằm trong con hẻm trên đường Tô Hiến Thành (P.14, Q. 10) đóng giả khách hỏi mua mắt kính. Nhân lúc chị Hằng không để ý, đối tượng này bất ngờ dùng một tay kẹp cổ và bịt miệng, tay còn lại rút dao kề vào cổ nạn nhân để cướp chiếc điện thoại Iphone 6s rồi bỏ chạy ra xe của một đồng bọn nổ máy chờ sẵn định tẩu thoát.

Tuy nhiên, nạn nhân kịp chạy ra giằng co khiến hai tên cướp ngã nhào xuống đường. Cùng lúc này, nghe tiếng tri hô của chị Hằng nên những người dân xung quanh chạy ra buộc hai tên cướp phải bỏ chiếc xe Vision mang BKS 59F1 451.56 lại hiện trường chạy lên xe của đồng bọn tẩu thoát cùng chiếc điện thoại cướp được.

Nhân cùng đồng bọn bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đội 3 (Hình sự đặc nhiệm) Phòng PC45 vào cuộc phối hợp cùng công an Q.10 điều tra truy xét để nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện chiếc xe những tên cướp bỏ lại ở hiện trường là của chị Nguyễn Thị Phương Liên (SN 1994, ngụ Q.3). Chị Liên cho biết chiếc xe trên cũng vừa bị 4 tên dùng roi điện chích vào người khiến chị té ngã để cướp xe xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 17-5-2016. Trước khi bỏ chạy, chúng còn rút kiếm ra dọa chém khiến chị Liên sợ xanh mặt không dám hó hé một lời.

Dù hình ảnh từ camera và thông tin trình báo của các nạn nhân khá mờ nhạt nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đặc nhiệm phòng PC45 đã nhanh chóng khoanh vùng được các đối tượng gây án. Tối ngày 25-7, khi Nguyễn Ngọc Nhân đang lưu thông trên đường Kênh Tân Hóa (Q. Tân Phú) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận cùng Quốc, Minh, Hiệp và một đối tượng tên Bảo (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện hai vụ cướp hết sức táo tợn trên. Đến tối ngày 26-7, cơ quan công an bắt tiếp các đối tượng trong băng nhóm này là Quốc, Minh, Hiệp và thu giữ được 2 cây mã tấu tự chế, 2 xe máy có liên quan đến các vụ cướp. Riêng đối tượng Bảo hiện đang bị cơ quan công an tiếp tục truy bắt.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận ngoài hai vụ trên còn thực hiện 3 vụ cướp khác. Cụ thể vào khoảng 13 giờ ngày 5-5-2016, Nhân đóng giả nhân viên giao hàng rồi rút dao không chế một cô gái ở P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân để cùng đồng bọn cướp được 2 bộ vòng ximen, 1 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền 1 điện thoại Samsung S6 và 1 xe Vespa Piagio BKS 59K1-744.13. Sau đó, chúng đem chiếc xe gửi ở bãi xe bệnh viện Bình Tân và bán các tài sản khác lấy tiền chia nhau nướng vào ma túy đá.

Dí dao vào cổ cướp điện thoại iPhone giữa ban ngày ở Sài Gòn
 

Đến tối ngày 19-5-2016, Nhân đi cùng Quốc, Minh trên một chiếc xe máy trên đường Kênh C (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) tìm đối tượng để cướp. Sau đó, chúng phát hiện một cô gái đi chiếc xe Lead màu trắng nên ép đầu xe chặn lại. Minh cầm roi điện chích làm cô gái té ngã rồi cả bọn cướp xe tẩu thoát. Chiếc xe này sau đó chúng đem cầm cho một đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) lấy 10 triệu đồng tiếp tục ăn chơi.

Cuối tháng 5-2016, Quốc lại bàn với Nhân giàn cảnh cướp chiếc điện thoại Iphone 6 của một người rao bán trên mạng. Theo đó, Quốc giả vờ hỏi mua và hẹn với nạn nhân địa điểm giao dịch tại một quán cà phê gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Khi nạn nhân mất cảnh giác, Nhân giật chiếc điện thoại rồi chạy ra xe của Nhân nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Chiếc điện thoại này sau đó được chúng đem bán với giá 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Bình luận (1)

cơ quan chức năng nên loại bọn nầy ra khỏi xã hội , vì tính tàn bạo của cướp giựt, chúng không con tính người

Huỳnh Viết Đạt - Thứ Tư, 27/07/2016, 15:10 Trả lời | Thích
Lên đầu trang