Bi kịch sau nhát dao cuồng ghen

Thứ Sáu, 15/05/2020 17:14  | Tiêu Ngọc

|

(CATP) Ngày 14-5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo (BC) Lương Ngọc Thuận (SN 1998, ngụ thôn Thắng Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thuận và chị Tr. (SN 2001, ngụ cùng địa phương) cưới nhau khi còn trẻ, con chỉ mới hơn 1 tuổi nên cuộc sống của 2 vợ chồng gặp không ít khó khăn, trong lúc 2 bên nội ngoại cũng chẳng mấy dư dả, vợ ở nhà chăm con nhỏ nên Thuận trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Đầu tháng 9-2019, con ốm nên chị Tr. phải đưa vào Trung tâm y tế (TTYT) huyện Quế Sơn điều trị, còn Thuận lúc này phụ hồ tại TP.Hội An, Quảng Nam. Trưa 7-9-2019, Thuận gọi điện cho vợ bảo sẽ về thăm con, nhưng chị Tr. muốn chồng tiếp tục ở lại Hội An đi làm kiếm tiền.

Trước đó, vợ chồng Thuận và P.T.T (SN 1996, ngụ huyện Quế Sơn) quen biết nhau. Cũng trong chiều tối 7-9-2019, khi T. từ Huế về Quảng Nam, biết chị Tr. đang chăm sóc con ốm đã nhắn tin qua Zalo hẹn hò. Lúc này, chị Tr. chở mẹ chồng từ TTYT về nhà, bật nhạc trên điện thoại đặt trên đầu giường cho con dễ ngủ.

Bị cáo Thuận tại tòa

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Thuận từ Hội An về, thấy con ngủ một mình, trên đầu giường có điện thoại của chị Tr. Thuận kiểm tra, phát hiện những tin nhắn tình cảm của anh T. gửi cho vợ mình. Khi Thuận đang đọc thì có tin nhắn mới của anh T. gửi đến hỏi chị Tr. ở phòng nào. Thuận nhắn trả lời số phòng và bảo anh T. vào. Lúc này, chị Tr. cũng từ nhà quay lại TTYT thì gặp chồng đang đứng ở cửa. Trong cơn cuồng ghen, Thuận đập vỡ điện thoại, lao vào đánh và kéo chị Tr. ra sân TTYT, sau đó chạy ra tiệm tạp hóa trước cổng mua dao. Lúc quay vào, thấy anh T. đang đứng trước cổng, Thuận kề dao vào cổ buộc phải vào gặp chị Tr. để "ba mặt một lời".

Tại đây, Thuận đánh, đá liên tiếp vào người anh T. và vợ mình. Bảo vệ của TTYT là ông Trần Phước Hùng (SN 1957) yêu cầu ba người ra bên ngoài giải quyết. Khi ông Hùng quay đi thì Thuận tiếp tục đạp vào người vợ. Ông Hùng quay lại tát làm Thuận rách môi. Lập tức Thuận cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng khiến ông Hùng tử vong trên đường cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy đến khu vực kênh thủy lợi, bị Công an huyện Quế Sơn phát hiện, bắt giữ. Cũng theo hồ sơ, năm 2018 Thuận bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) xử phạt 9 tháng tù treo về tội "trộm cắp tài sản" và đang trong thời gian thử thách 18 tháng.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt BC Thuận 18 năm tù tội "giết người". Do Thuận gây án trong thời gian thử thách nên 9 tháng tù treo mà TAND quận Ngũ Hành Sơn đã tuyên trước đó chuyển thành tù giam. Như vậy, tổng hợp 2 hình phạt mà BC Thuận phải chấp hành là 18 năm 9 tháng tù.

Được nói lời sau cùng, Thuận xin lỗi gia đình nạn nhân và cho rằng, trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay với ông Hùng. Nhiều người tại tòa cũng tiếc cho người bố trẻ, bởi trong giây phút thiếu suy nghĩ đã dẫn đến án mạng đau lòng, lâm cảnh tù tội, còn vợ con bơ vơ, cha mẹ già bệnh tật không ai chăm sóc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang