Bố sát hại con gái rồi viết thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ tự tử

Thứ Hai, 30/11/2015 04:41  | Văn Tình

|

(CAO) Quẫn bách do làm ăn thua lỗ, anh Cương đã sát hại đứa con gái hai tuổi rồi treo cổ lên cây xoan tự tử. Trước khi gây ra sự việc đau lòng này, nạn nhân để lại một bức thư tuyệt mệnh trình bày rõ nguyên nhân.

Ngày 28-11, ông Vi Đình Tuấn, Trưởng Công an xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng, cha sát hại con gái ruột rồi treo cổ tự tử.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ chiều ngày 27-11. Vào khoảng thời gian trên, ông Cao Xuân Thịnh (SN 1959) đến thăm gia đình con trai là Cao Văn Cương (SN 1989, trú xóm 17, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) thì phát hiện anh Cương đã chết trong tư thế treo cổ ở cây xoan trước nhà.

Cách đó không xa, cháu gái Cao Trúc Vy (2 tuổi, con anh Cương) nằm chết trong bể nước. Đau đớn trước cái chết bất thường của con trai và cháu nội, nhưng ông Thịnh cũng kịp định thần hô hoán người dân xung quanh đến.

Bể nước nơi phát hiện thi thể cháu Vy

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã trình báo sự việc lên Công an huyện Nghĩa Đàn, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân.

Gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho hai bố con anh Cương

Qua thu thập tài liệu, lực lượng công an phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh của anh Cương để lại. Căn cứ theo nội dung bức thư, bước đầu công an xác định nguyên nhân là do anh Cương làm ăn thua lỗ nên quẫn bách dẫn đến sát hại cháu Vy rồi treo cổ tự tử.

Ngày 28-11, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cho hai bố con anh Cương theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang