Bỏ thuốc ngủ giết bạn học rồi vứt xác xuống sông Sài Gòn

Thứ Hai, 21/09/2015 11:49  | Minh Châu

|

(CAO) Sau khi chuốc thuốc mê giết bạn học để cướp tài sản, đối tượng mang xác bạn mình cho vào bao bố rồi rồi ném bạn xuống sông Sài Gòn phi tang.

​Sáng nay (21-9), TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Kim An (20 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi "giết người" và "cướp tài sản". An chính là hung thủ bỏ thuốc mê giết bạn học rồi cho xác vào bao bố ném xuống sông Sài Gòn phi tang làm rúng động dư luận suốt một thời gian dài.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Kim An học cùng lớp với Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi). Do có ý định cướp tài sản bạn mình, An lên mạng mua 1 vỉ 10 viên thuốc an thần rồi hẹn Đạt đi uống nước. Tối 25-2-2014, tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6), An pha 5 viên thuốc vào ly nước của bạn, nhưng Đạt uống thấy đắng nên nhổ ra.

Nguyễn Kim An tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Minh Châu

Gây án lần thứ nhất bất thành nhưng An vẫn chưa từ bỏ ý định giết người cướp của. An tiếp tục lên mạng tìm mua thuốc mua 7 viên thuốc mới giá 1,4 triệu đồng, An uống thử 2 viên thấy thuốc này không đắng nhưng liều lượng nhẹ nên An bỏ 5 viên còn lại vào chai trà xanh.

Tối 26-2-2014, An hẹn Đạt đến nhà trọ của mình thuê trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chơi và đưa chai nước pha thuốc mời bạn uống. Một lúc sau, do liều thuốc mạnh, Đạt lên cơn co giật, giãy dụa trên sàn nhà. Khi thấy Đạt nằm im, tưởng Đạt đã chết, An lấy dây nylon trói gập chân nạn nhân lại rồi cho vào bao tải mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7) rồi ném xuống sông Sài Gòn. Gây án xong, hung thủ chạy xe về nhà.

Sợ sự việc bị phát hiện, An dùng điện thoại của Đạt gọi điện cho gia đình Đạt nói vừa bắt cóc Đạt, yêu cầu chuộc 500 triệu đồng và không được báo công an. Sau đó, An mua sim rác, nhắn tin cho bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ nạn nhân) với nội dung Đạt đi xa, không về nhà nữa. 

Ngày 4-3-2014, người dân phát thi thể Đạt tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7) trong tình trạng phân hủy mạnh. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, Đạt còn sống khi bị ném xuống sông, nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt nước.

Để tránh sự nghi ngờ, trong suốt quá trình gây án, An thường xuyên đến nhà nạn nhân động viên, an ủi người thân của Đạt. Khi gia đình đưa xác Đạt về mai táng, An bình thản đến thắp nhang cho Đạt để tránh nghi ngờ. Thế nhưng, các chiêu trò trên không thể qua mặt được các điều tra viên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT công an TP.HCM buộc An phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đầu tháng 6-2014, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên tử hình bị cáo An. Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn, mất nhân tính nên đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang