Camera tố giác tên trộm đào hoa nhất Sài Gòn

Thứ Hai, 06/06/2016 15:16

|

(CAO) Nghiện ma túy nặng và khuôn mặt thiếu điển trai, nhưng với tài ăn nói của mình, Vương có vô số cô bồ và vợ bé. Biệt danh “Dương Thái tử” được mọi người đặt cho tên trộm sừng sỏ này cũng xuất phát từ sự “đào hoa” hiếm có của hắn.

Sáng nay (6-6), Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một băng trộm do Hà Hùng Minh Vương, tự “Dương Thái tử” (SN 1982, quê Bình Định) cầm đầu. Cùng bị bắt với tên trùm này còn có ba đồng phạm khác gồm Phạm Văn Nghĩa (SN 1990, quê Vĩnh Phúc), Dương Ngọc Long (SN 1998, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Vũ Thùy Vi (SN 1994, ngụ Q. Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, một đối tượng khác Chu Huy Tùng (SN 1983, quê Hà Nội) cũng bị công an Q. Thủ Đức bắt giữ do thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn này.

Đối tượng "Dương Thái tử" tại cơ quan công an - Ảnh:Thanh Long

Trước đó vào sáng ngày 16-5-2016, công an Q.7 nhận được tin báo tại phòng trọ số 440/5 đường Huỳnh Tấn Phát (P. Bình Thuận, Q.7) bị kẻ gian phá khóa đột nhập lấy trộm 5 chiếc xe máy đắt tiền. Ngay lập tức, các điều tra viên giàu kinh nghiệm nhất được cử xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an nhận thấy vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một nhóm gồm ba đối tượng phá khóa đột nhập vào lấy trộm 3 chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Một lúc sau, có hai đối tượng quay lại lấy tiếp 2 chiếc xe khác rồi tháo chạy. Trong đó, công an nhận dạng được một đối tượng tên “Dương Thái tử”, vốn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát lâu nay.

Sau một thời gian củng cố chứng cứ, các đối tượng thực hiện vụ trộm lần lượt được cơ quan công an làm sáng tỏ. Ngày 4-6, “Dương Thái tử” đi thăm cô bồ trẻ đang cai nghiện tại trung tâm Bình Triệu thì bị các trinh sát mật phục bắt giữ. Liền sau đó, các đồng phạm khác trong băng nhóm này cũng lần lượt xộ khám.

Ba đối tượng đồng phạm của tên trộm đào hoa tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận đều sống ở khu vực Q. Bình Thạnh và nghiện ma túy nặng. Trong đó, Vương, Nghĩa, Tùng mỗi ngày phải đốt từ 1 đến 2 triệu vào ma túy. Để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi trộm. Tối ngày 16-5, khi phá khóa đột nhập vào khu xóm trọ, chúng lấy được 5 chiếc xe đem bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Q. Gò Vấp lấy tiền chia nhau mua ma túy chích hút.

Một cán bộ điều tra công an Q.7 cho biết đối tượng cầm đầu “Dương Thái tử” dù nghiện ma túy nặng, tướng tá xấu trai nhưng lại rất dẻo miệng và có tài cua gái. Cứ cô nào lọt vào tầm ngắm, chỉ cần vài lượt tán tỉnh đều bị hắn “cưa đổ”. Đến nỗi khi được điều tra viên hỏi có bao nhiêu cô bồ thì hắn lắc đầu khai không thể nhớ hết vì quá nhiều.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang