Sơn La

“Cất vó” chuyên án ma tuý thu giữ 20 bánh heroin

Thứ Hai, 22/06/2015 11:21  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 22-6, cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ bốn đối tượng gồm: Cứ A Sang, Tráng Thị Mo, Cứ A Dế, và Cứ A Chá (cùng trú tại H.Mộc Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi mua bán. vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đại tá Trần Hùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sơn La, Đội trưởng Đội BP14 cho biết, nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình hình vận chuyển ma tuý có vũ trang tại địa bàn hai huyện biên giới Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có phương án 3597.

Theo đó, lập một đội đặc nhiệm mang tên BP14, gồm nhiều lực lượng thuộc Cục Phòng chống ma tuý, Cục Trinh sát, Trường huấn luyện chó nghiệp vụ và BĐBP tỉnh Sơn La có nhiệm vụ cắm ngay tại khu vực biên giới để mật phục, đấu tranh với các toán nhóm vận chuyển ma tuý có vũ trang.

Bốn đối tượng cùng tang vật

Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Đội BP14 phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài vào địa bàn hai huyện biên giới Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La tiêu thụ do tên Cứ A Sang (SN 1961, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) cầm đầu. Đội đã nhiều lần mật phục, đón lõng nhưng các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Mỗi lần vận chuyển, chúng đều chia thành 3 tốp, có “chim lợn” dò đường, thấy an toàn mới mang hàng đi giao; mỗi lần “đánh hàng” đều có nhóm đối tượng cảnh giới, bảo vệ. Trước đó, Đội BP14 đã từng bắt hụt nhóm đối tượng trong đường dây này.

Ngày 21-6, nhận tin báo chúng sẽ vận chuyển 30 bánh heroin đi tiêu thụ, ban chuyên án đã quyết định “cất vó”. Khi hai đối tượng làm nhiệm vụ “chim lợn” vừa chở nhau bằng xe máy lò dò đi trước kiểm tra tình hình, lập tức bị tóm gọn. Do “chim lợn” bị bắt đúng vào khu vực không có sóng nên hai kẻ vác hàng tưởng an toàn, vẫn điềm nhiên đi theo kế hoạch đã thoả thuận từ trước. Phát hiện rơi vào ổ mật phục, chúng tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, lại chạy vào con đường mới đổ đầy cát, chiếc xe máy chở đối tượng đổ vật ra đường. Các trinh sát của tổ công tác truy đuổi sát theo xe đối tượng dù cũng bị ngã ra đường nhưng vẫn nhanh chóng khống chế được chúng.

Chạy không thoát, hai kẻ “chết thuê” lập tức giở trò xin hối lộ, bảo sẽ gọi người nhà đến “giải quyết”. Biết không ăn thua gì, các đối tượng đành khai tuồn tuột: chúng đang giấu 20 bánh heroin trong cốp chiếc xe Air Blade. Số ma tuý này, các đối tượng vận chuyển thuê cho 5 đối tượng người Lào. Chỉ cần đưa về khu vực bản Pa Khen, xã Tân Lập ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, các đối tượng sẽ được trả công 5 triệu đồng/bánh. Trước đó, khi nhận hàng tại khu vực biên giới A Lá, chúng được chủ hàng cho hai tay súng AK đi sau cảnh giới, bảo vệ.

Hiện các đối tượng và tang vật gồm: 20 bánh heroin, 6 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan đang được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tạm giữ để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang