Cạy khóa cổng, đột nhập trộm tài sản giữa ban ngày

Thứ Sáu, 09/12/2022 15:06  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 08-12, Công an Q.Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra, truy xét làm rõ vụ người dân trình báo mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo nội dung vụ việc, sáng 03-12, như thường lệ, anh L.Đ.T (30 tuổi, quê Thanh Hóa; thuê trọ tại căn nhà trên đường số 28, P6, Q.Gò Vấp) đi làm trước. Lát sau, vợ anh cũng khóa cửa và cổng nhà để ra ngoài đi công việc. Lúc về, vợ anh T. tá hỏa khi phát hiện cổng nhà mở toang nên vội chạy vào kiểm tra.

Vừa bước vào nhà, vợ anh T. thấy đồ đạc bị lục tung. Kẻ gian lấy đi nhiều tài sản gồm điện thoại, máy tính... và một số tiền mặt với tổng giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng. Xem lại camera an ninh, gia chủ phát hiện lúc 9 giờ 11 phút cùng ngày, có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy dừng trước nhà. Một đối tượng đứng cảnh giới, tên còn lại mở balô lấy dụng cụ ra cạy ổ khóa cổng nhà anh T.

Cánh cổng được mở chỉ trong tích tắc, đối tượng dòm trước ngó sau rồi lách người vào nhà, một lúc sau cầm theo ba lô của anh T. bước ra ngoài rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát. Theo anh T., có thể bọn trộm đã theo dõi gia đình anh trước đó. Qua hình ảnh camrera, chúng cạy khóa cửa và hành động rất dứt khoát. Có người đi ngang qua mà chẳng sợ gì. Tiếp nhận tin báo, công an đã trích xuất dữ liệu camera để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản trên.

Trộm bẻ khóa cổng được camera an ninh ghi lại
Nơi xảy ra vụ mất 2 thùng bia

Manh động hơn, trước đó, một nam thanh niên đến một tiệm tạp hóa ở H.Hóc Môn (TPHCM) mua 2 thùng bia. Lợi dụng lúc chủ quán không chú ý, đối tượng nổ máy xe rồi chở 2 thùng bia bỏ chạy. Ngày 04-12, anh Đ.M.C (39 tuổi), chủ tiệm chuyên lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, đồng thời cũng là tiệm tạp hóa bán bia, nước ngọt trên đường Tây Lân 1 (ấp Tây Lân, X.Bà Điểm, H.Hóc Môn) đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo đó, hơn 20 giờ ngày 01-12, có nam thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến dừng trước cửa tiệm nhưng không vào mà gọi người nhà anh C. lấy 2 thùng bia. Mẹ anh C. là bà N.T.L (70 tuổi) lần lượt rinh hàng lên xe cho khách. Tiếp đó, người này nói lấy thêm 10 lon bia nữa. Người nhà anh C. vừa quay vào trong thì nam thanh niên rồ ga xe bỏ chạy. Bà L. thấy vậy vừa tri hô, vừa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Nghe kêu cứu, một người dân đứng gần đó chạy ra hỗ trợ vẫn không chặn được kẻ trộm táo tợn.

Theo chủ tiệm tạp hóa, 2 thùng bia có giá 700.000 đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh C. đã trích xuất dữ liệu camera an ninh gửi cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang