Vụ nổ súng tại Lion Graden Club Phú Quốc, làm 2 người chết

Cha nạn nhân từng van xin hung thủ tha chết cho con

Thứ Tư, 26/08/2015 18:27  | Thiện Thảo

|

(CAO) Để lên kế hoạch trả thù, hung thủ mua súng và đạn với số tiền 16 triệu đồng. Sau khi đã nhận được 5 viên đạn, hung thủ còn mua thêm 28 dự phòng để gây tội ác.

Ngày 25-8, Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị kết thúc vụ án dùng súng bắn chết 2 người tại Lion Graden Club (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt giam các đối tượng: Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1983, trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông) về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1977, tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông) về hành vi giết người; Tôn Văn Nhân (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Phan Thanh Giang (SN 1988, ngụ phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang, bạn gái Tuấn Em) về hành vi không tố giác tội phạm.

Các đối tượng từ trái qua: Nhân, Nghĩa, Nhàn - Ảnh: Thiện Thảo

Theo cơ quan công an, tháng 7-2015, Tuấn Em cùng một vài người bạn tìm đến quán Bar By Night gần Lion Graden Club vô tình Tuấn Em cầm đèn lazer rọi trúng vào mặt của Huỳnh Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông), nên xảy ra mâu thuẫn.

Bảo cùng nhóm bạn đánh Tuấn Em, tên này bỏ chạy, rồi nhặt cây đánh Bảo bị thương. Vài hôm sau, Bảo phục kích đánh Tuấn Em ngất xỉu. Cho rằng bị hạ nhục, Tuấn Em đã liên lạc với đối tượng tên Hạo, quốc tịch Campuchia mua khẩu súng ru lô kèm theo 7 viên đạn với giá 16 triệu đồng.

Khi nhận “hàng”, Hạo giao khẩu súng cùng 5 viên đạn. Tuấn Em tỏ ra không đồng ý, đòi bớt 1 triệu còn 15 triệu đồng. Với quyết tâm rửa nhục lấy “số má” ở huyện đảo Phú Quốc, Tuấn Em mua thêm 28 viên đạn để dự phòng.

Biết Tuấn Em đang tìm cách trả thù Bảo, cha của Bảo tìm đến phòng trọ của Tuấn Em đưa 10 triệu đồng cho y với lời năn nỉ: “Chú biết thằng Bảo dại dột với cháu. Chú đưa cho cháu chi phí để chữa bệnh. Mong cháu bỏ qua”.

Thế nhưng, Tuấn Em vẫn phớt lờ: “Ông về chuẩn bị cái hàng (hòm) cho nó đi”. Khoảng 22 giờ ngày 1-8, Tuấn Em tìm đến Lion Graden Club tìm Bảo nhưng không thấy nên bước ra ngoài.

Lion Graden Club nơi Tuấn Em và Bảo phát sinh mâu thuẫn - Ảnh: Thiện Thảo

Khoảng 15 phút sau, Tuấn Em quay lại quán trên cùng Nhân và Nghĩa. Vừa ngồi, Tuấn Em thấy Bảo đến nên kêu Nghĩa mở cốp xe lấy mã tấu. Ngay lúc đó, Tuấn Em chạy đến nắm cổ áo Bảo. Bảo rút dao Thái Lan định đâm y nhưng Nghĩa cầm mã tấu chém vào lưng Bảo.

Do bị thương, Bảo đẩy bàn về phía Tuấn Em tìm cách thoát thân. Tuấn Em rút khẩu súng đã lên nòng đuổi theo bắn về hương Bảo.

Ngay lúc đó, chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông) đang mang thai 3 tháng cùng chồng và những người bạn đang tổ chức sinh nhật gần đó bước ra ngoài nghe điện thoại thì bị những phát đạn lạc của tên Tuấn Em xuyên đỉnh thái dương chết tại chỗ.

Về phần Bảo khi chạy đến khu vực giữ xe thì bị vấp ngã. Tuấn Em cầm cây mã tấu của Nghĩa chém 4 nhát vào người Bảo, dùng súng bắn thêm 2 phát. Tên Nghĩa hăng máu lấy mã tấu chém Bảo, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Nghĩa về đến phòng trọ nhờ Giang chở ra bến đò bỏ trốn sang Campuchia.

Biết công an đang ráo riết truy bắt, Tuấn Em nhảy xuống xe trốn vào bìa rừng thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Vào 12 giờ ngày 4-8, trinh sát phát hiện Tuấn Em cùng Ngân đang trốn trong căn nhà hoang liền động viên đầu thú nhưng y không chấp thuận.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thiện Thảo

Khi nghe tiếng súng phát ra từ trong nhà, các trinh sát liền ập vào thì phát hiện Tuấn Em đang tìm cách tự tử, Ngân ngăn cản y nên đã dính đạn. Tại hiện trường, công an thu giữ khẩu súng có 5 viên đạn trong ổ quay, cùng một số viên đạn dự phòng. Sau thời gian điều trị, Tuấn Em được xác định đã nhiễm HIV, còn Ngân đang dần bình phục.

Tuấn Em lúc đang điều trị - Ảnh: Thiện Thảo

Vụ án nhanh chóng được xét xử để làm bài học cảnh báo cho các đối tượng xem thường pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang