Người chồng chém vợ từng chặt đứt ngón tay vì giận vợ

Thứ Năm, 10/05/2018 16:13

|

(CAO) Là người nóng tính, lạnh lùng nên khi vợ đi làm ăn xa ở nước ngoài, Đông liên tục gọi về và nhiều lần buông lời đe doạ. Vài năm trước, cãi nhau với vợ trong đêm, anh ta đã cầm dao tự chặt đứt một ngón tay của mình.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì cho biết, đơn vị đang gấp rút điều tra vụ việc chồng chém vợ nguy kịch xảy ra tại P.Bạch Hạc. TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Người chồng nhẫn tâm cầm dao chém vợ là Trần Văn Đông (SN 1982), nạn nhân là chị Lê Thị T. (SN:1988, trú tại P.Bạch Hạc).

Tối 9-5, người dân khu vực Lang Đài, P.Bạch Hạc bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà chị T. đang sinh sống. Lo sợ có chuyện chẳng lành, nhiều người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị này đang nằm gục trong vũng máu, trên người có nhiều vết chém. Thấy người vợ bị thương nặng, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Văn Hiển (anh rể chị T.) cho biết, tối qua 9-5, chị T.có xin phép chồng đi thăm một người thông gia mới ở viện về. Sau đó, Đông không cho vợ đi với lý do ở nhà dạy con học dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn Đông đã cầm dao chém vợ nhiều nhát.

Cách đây gần 10 năm chị này và Nguyễn Văn Đông kết hôn. Do gia đình không có con trai nên Đông về nhà mẹ vợ ở rể, hai vợ chồng có với nhau một người con đang học lớp 3.

Chị T. bị chém vào vùng cổ và mặt nguy kịch.

Trong gần 10 năm chung sống, Đông đã nhiều lần đánh, chửi vợ vô cớ nhưng chị T. luôn phải cắn răng chịu đựng. Mấy năm gần đây, chị đi xuất khẩu lao động ở Ukraina và mới về nước được một thời gian.

Quá trình vợ đi làm, Đông liên tục gọi về và nhiều lần buông lời đe doạ. Đông là người có tính nóng nảy. Vài năm trước, cãi nhau với vợ trong đêm, anh ta đã cầm dao tự chặt đứt một ngón tay của mình.

Tối 9-5, Đông ra tay truy sát vợ ngay tại nhà của bố mẹ vợ khiến nhiều người sửng sốt. "Hôm qua khi nghe tin con bé bị chồng chém, vợ tôi chân đất chạy đến cùng mọi người đưa đi viện”, anh Hiển kể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bạch Hạc cùng Công an TP.Việt Trì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Người vợ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết thương nặng ở vùng cổ và mặt.

Được biết, chị T.vừa từ nước ngoài trở về được khoảng 1 tháng thì xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận. Ông Lê Thế Thắng – Chủ tịch UBND P.Bạch Hạc cho biết, vào tối 9-5, trên địa bàn phường, có hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã sau đó dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Ngay sau khi gây án xong, người chồng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, người vợ vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Trì.

Trong diễn biến liên quan, bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân nhập viện khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, trên người có nhiều vết chém tập trung ở vùng mặt, cổ gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái. Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, bệnh nhân được chuyển sang khoa gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật suốt 5 giờ đồng hồ. Hiện chị T. đã tỉnh nhưng chưa tiếp xúc được.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ chị Lê Thị T.), mặt hốc hác, 2 mắt đỏ hoe, thầm cuồng đăm chiêu khi có người lạ bước vào hỏi thăm. Người mẹ già lặng lẽ ngồi xuống cùng ly trà đắng ngắt mời chúng tôi trong tiếng thở dài ngao ngán.

Cố giấu nước mắt vào lòng, bà Nhờ kể phút kinh hoàng: Khoảng 8 giờ 30 tối 9-5, bà và 2 vợ chồng cùng con gái chị T. (3 tuổi) ở nhà. Sau đó, chị T. có xin phép chồng là Trần Văn Đông (36 tuổi) đi thăm một người thông gia mới ở viện về, nhưng Đông không đồng ý vì muộn chị T. ở nhà kèm cặp cho con học.

Nơi gã chồng chém vợ trọng thương

Sau đó, Đông và vợ có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy chồng gắt gỏng cùng lời lẽ khó nghe, chị T. nói với chồng "Trước mặt mẹ anh đừng có nặng lời". Người chồng nghe xong đốp chát: "Cô muốn đi chơi tôi cho nghỉ làm mà tha hồ đi chơi". Thấy chồng nổi cáu, chị T. không nói gì sau đó quay qua giường nằm.

Bà Nhở cho biết thêm, khi con gái vào giường nằm thì Đông chạy rầm rầm xuống bếp lấy con dao chém chị T. xối xả. "Tôi thấy nó chém T. liền chạy lại chống đỡ và kêu hàng xóm cứu rồi ngất xỉu không còn biết chuyện gì. Sau khi tỉnh giấc, tôi thấy nhà đầy máu mới biết con đã bị chém đưa đi viện cấp cứu", người mẹ đau khổ rầu rĩ nói.

Bà Nhở cho hay, sau khi ra ta chém vợ, Đông còn ra gọi điện cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại thông báo chém chết vợ. Sau đó ra công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang