Cô giáo trẻ nghi bị người tình là học trò sát hại trong vườn cà phê

Thứ Hai, 05/10/2015 20:35  | Hà Anh

|

(CAO) Mấy ngày qua, dư luận ở thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xôn xao về chuyện một cô gái trẻ chết trong tư thế treo cổ ở vườn cà phê của một hộ dân.

Ngày 5-10, Đại tá Phùng Tất Thành – Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, người phát ngôn Công an tỉnh xác nhận với PV Báo Công an TP.HCM: Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã di lý đối tượng Hà Dã Viễn (21 tuổi), nghi can giết hại cô giáo Đặng Thị Yến (24 tuổi), từ TP.HCM về đến trại giam Công an Lâm Đồng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Đối tượng Hà Dã Viễn. Ảnh lấy từ trang cá nhân của đối tượng

Kết quả giám định tử thi vào sáng 4-10, cơ quan chức năng xác định, hiện trường treo cổ chỉ là hiện trường giả, cô gái bị sát hại do bị bóp cổ trước đó.

Nạn nhân là chị Đặng Thị Yến (24 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM), giáo viên của một trường Trung cấp nghề du lịch tại TP.HCM.

Hà Dã Viễn (21 tuổi, trú thị trấn Di Linh) hiện là học sinh Trường Trung cấp nghề du lịch do chị Yến giảng dạy, đồng thời là học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q. Bình Thạnh (TP.HCM).

Bước đầu Viễn khai nhận, Viễn và cô giáo Yến yêu nhau mấy tháng nay. Ngày thứ bảy cuối tháng 9, Viễn rủ cô giáo Yến về Di Linh chơi. Trước khi đi, Viễn và cô Yến đưa xe máy của Yến đi gởi rồi đón xe khách đến huyện Di Linh.

Đối tượng Hà Dã Viễn. Ảnh lấy từ trang cá nhân của đối tượng

Do có ý sát hại nạn nhân từ trước để cướp tài sản, Viễn vào chợ Di Linh mua 3m dây dù, sau đó dẫn người yêu vào rẫy cà phê của người bà con Viễn để tâm sự.

Tại đây Viễn bóp cổ Yến đến chết, sau đó dựng hiện trường giả Yến treo cổ tự tử.

Hung thủ lấy bóp tiền, giấy tờ xe, ĐTDĐ của Yến rồi gọi người bạn gái cũ vào rẫy cà phê chở Viễn ra thị trấn Di Linh.

Đối tượng sau đó đã tháo sim và bán chiếc điện thoại cướp của Yến được hơn 1 triệu đồng, đón xe đi TP.HCM, đến nơi gởi xe lấy xe máy của nạn nhân chờ dịp tiêu thụ.

Xác cô gái xấu số đang trong thời kỳ phân hủy mạnh nên được người dân phát hiện.

Trong buổi chiều tối ngày 4-10, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân đã đưa xác người thân về TP.HCM an táng.

Dư luận tại địa phương rất bất ngờ, phẫn nộ trước hành vi tàn độc của kẻ ác, mong muốn hắn phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang