Vụ hai thiếu niên bị đâm ở quán cà phê:

Dùng dao tước đoạt 2 mạng sống trong chớp mắt

Thứ Sáu, 15/05/2015 16:53  | Hoàng Sơn - Tiến Mạnh

|

(CAO) Khi nghe bạn gái mới kể lại việc gặp bạn gái cũ ở quán cà phê, nam thanh niên đã thủ dao xông đến và ra tay tước đoạt mạng sống của hai thiếu niên khác.

Hung thủ ra tay rất nhanh

Sự việc xảy ra vào lúc 21 giờ, ngày 14-5, tại một quán cà phê số 312 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ Q.1) và Phạm Thái Minh (SN 1996, ngụ Q. Bình Thạnh). Hung thủ gây án Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) đã bị công an bắt giữ ngay trong đêm.

Người dân đưa một trong hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu

Tin ban đầu, Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) là bạn gái cũ của Tài nhưng 6 tháng qua cả hai không còn qua lại với nhau. Khoảng 20 giờ 20 ngày 14-5, Thư đến quán cà phê 312 chơi với bạn. Tại đây, Thư gặp Trân (bạn gái mới của Tài) nhưng hai bên không có lớn tiếng hay cãi nhau, sau đó Trân bỏ về và kể lại chuyện gặp Thư cho Tài nghe. Nghe xong, Tài gọi điện cho Thư nói: “Lúc nãy mày làm gì Trân, chờ ở đó tao tới”. Khoảng 20 phút sau Tài đến quán cà phê và hỏi: “Lúc nãy đứa nào nói gì với Trân?”

Cùng lúc, Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ Q.1) và Phạm Thái Minh (SN 1996, ngụ Q.Bình Thạnh, là bạn của Thư) cũng vừa đến quán cà phê chơi. Thấy vậy, Minh nói với Tài: “Có gì vô quán ngồi nói chuyện đàng hoàng…”. Bất ngờ, Tài xô Minh ngã xuống ghế rồi rút dao mang sẵn trong người ra đâm Minh.

Thấy bạn bị đâm, An đến can ngăn và đỡ Minh thì cũng bị Tài đâm vào người. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn. Minh và An được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong trước khi nhập viện.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.M

Chị Nguyễn Thị Mai Trinh, chủ quán nước giải khát nhớ lại: “Lúc đó, tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng hô của mọi người tôi chạy ra thì thấy hai thanh niên đã nằm gục dưới nền, máu me bê bết. Mọi việc diễn ra chưa đầy 3 phút”.

Được biết, thời điểm xảy ra án mạng, quán nước chị Trinh có vài người khách và hai thanh niên bị đâm vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi nước uống thì hung thủ xuất hiện trên xe gắn máy cùng một người khác. “Không biết có mâu thuẫn, quen biết gì không nhưng không cãi vả, lớn tiếng. Đâm xong, nam thanh niên liền trên cầm bàn nhựa đòi đập tiếp hai nạn nhân nhưng thấy họ gục nên hắn bỏ đi”, chị cho biết.

Nạn nhân hiền lành

Có mặt tại nhà xác Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông Nguyễn Thành Huy, cậu ruột nạn nhân Nguyễn Bình An cho biết: “An là con một trong nhà, tình tình hiền lành, ở nhà cháu rất là ngoan, chỉ có ăn với học thôi. Hay tin, mẹc cháu ngất xỉu vài lần, thậm chí muốn chết theo con”.

Cũng theo ông Huy, bây giờ phải chờ đợi pháp luật giải quyết, chứ chuyện đã xảy ra và gia đình bên kia có qua xin lỗi hay bồi thường cũng chẳng được gì. “Thà nó ăn chơi lêu lổng với bạn bè, giao du bạn xấu thì mình còn đỡ buồn hơn. Đằng này nó không có thời gian ăn chơi lêu lổng mà bị như vậy thì mới tức”, người cậu bức xúc.

Chị Trinh (ngoài cùng bên trái) kể lại sự việc - Ảnh: T.M

Còn bạn gái Minh, cho biết: “Em với bạn Minh quen nhau được 2 năm. Minh rất hiền, tốt bụng. Hay tin em chạy ngay lên bệnh viện thì thấy Minh người máu me rất nhiều. Chưa hiểu rõ đầu đuôi mà đã dùng dao đâm người khác như vậy là quá sức côn đồ. Mong rằng cơ quan pháp luật sẽ có biện pháp trừng trị những trường hợp như thế”.

Bác Nguyễn Thị Cúc (ngoài 70 tuổi) sống ở gần quán cà phê xảy ra án mạng cho biết: “Tôi ở đây mấy chục năm rồi mới thấy vụ án kinh hoàng giữa chốn đông người như vậy. Lớp trẻ bây giờ manh động quá. Chị Thanh, con gái của bác Cúc thì hoảng hồn nhớ lại: “Lúc đầu, tôi thấy trên người hai thanh niên đỏ lòm cứ tưởng là màu áo nhưng nhìn kỹ thì đó là do máu phun ra”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

 

Bình luận (1)

Tuổi trẻ không kiềm chế được cảm xúc, hành động thì cho vào nhà đá.. khi nào lớn r cho ra :D

Thanh Phượng - Thứ Bảy, 16/05/2015, 08:41 Trả lời | Thích
Lên đầu trang