Giết người tình vì nghi là “ma lai”: Sẽ đưa hung thủ đi giám định tâm thần

Thứ Sáu, 04/12/2015 11:15  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sáng 4-12 , Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, người phát ngôn Công an tỉnh này cho biết: hung thủ sát hại bà Ma Đương (51 tuổi, dân tộc Chu Ru), trú thôn Ka rai 1, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), có dấu hiệu bị tâm thần, ngành chức năng đang làm thủ tục cho đi giám định để có cơ sở xử lý.

Như CAO đã đưa tin, rạng sáng ngày 2-12-2015, anh Ya Khiện (20 tuổi) đi chơi về, vào nhà ngủ thì phát hiện mẹ mình là bà Ma Đương bị sát hại dã man, nằm gục chết trên nền bếp nên báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Đơn Dương, Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phối hợp điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định bị hung thủ ra tay sát hại, dùng dao cắt cổ, vết cắt rất sâu, chết trước khi người nhà phát hiện. Tại hiện trường, Công an còn giữ một con dao nhọn dính máu để trên bàn, gần chỗ nạn nhân gục xuống, được xác định là tang vật vụ án.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, đích thân Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra phá án. Chỉ sau đúng 3 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, khoanh vùng đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được hung thủ.

Đối tượng tên Trần Thế Hậu (26 tuổi, dân tộc Tày), quê tỉnh Cao Bằng, đến tạm trú tại xã Ka Đơn được một thời gian, có quan hệ tình cảm với bà Ma Đương. Qua đấu tranh, Hậu khai nhận: buổi tối ngày 2-12, Hậu đến chơi nhà người tình, khoảng 23 giờ, sau những phút giây ân ái, Hậu nhìn và nghĩ bà Ma Đương là “ma” nên đã lao đến dùng miệng cắn, rồi dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết. 

Trần Thế Hậu tại cơ quan điều tra. - Ảnh: Ngọc Hà

Hậu mồ côi cha mẹ, đến huyện Đơn Dương ở nhà một người bác, đi làm thuê kiếm sống. Sau khi gây án, Hậu trở về nhà ngủ, sáng thức dậy đến vườn người khác làm thuê như bình thường. Đối tượng bị bắt trong tình trạng mặt, chân tay, quần áo còn dính máu. Nạn nhân Ma Đương có 3 người con, trong đó 2 người đã có gia đình, ở riêng, còn lại người con trai út là Ya Khiện ở với mẹ. Chồng bà Ma Đương đã mất hơn 10 năm nay.

Một điều tra viên kể: Khi di lý đối tượng từ trụ sở Công an huyện Đơn Dương về trụ sở Công an tỉnh (ở TP.Đà Lạt), đối tượng vô tư ngủ suốt dọc đường. Sau đó kêu đói, được cán bộ điều tra mua tạm mấy ổ bánh mì cho ăn.

Lúc 14 giờ ngày 3-12, tiếp xúc với đối tượng tại cơ quan điều tra Công an tỉnh, chúng tôi thấy can phạm có biểu hiện của người bệnh tâm thần, nói năng nhảm nhí, nói cười vô thức. Khi PV hỏi “Sao lại giết Ma Đương?”, đối tượng trả lời: “Sợ lắm, nhìn hút hồn tôi luôn”.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang