Giết thủ kho già để cướp... xe máy 'cùi bắp'

Thứ Hai, 22/02/2016 12:02  | Kim Phát

|

(CAO) Sau khi đánh chết thủ kho già, kẻ cướp lấy xe máy đem bán được 600.000 đồng nhưng sau đó đã sa lưới công an.

Ngày 22-2, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45)-Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Dương Đình Đại (22 tuổi, quê Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 16-7-2013, chủ một công trình đang xây dựng trên địa bàn ấp Tân Thới 2 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thức dậy thấy cửa có dấu hiệu bị đột nhập nên vào kiểm tra.

Người chủ này bàng hoàng khi phát hiện thủ kho kiêm bảo vệ công trình là ông Nguyễn Văn Hải (56 tuổi) bị chấn thương nặng đang nằm trên võng. Ông Hải được đưa đi cấp cứu nhưng ông tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nơi xảy ra vụ việc

Kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện chiếc xe máy Honda Cup 50 cùng một số tài sản khác của ông bị mất. Quá trình điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Dương Đình Đại vì hành vi cướp tài sản.

Đại khai, do thiếu nợ nên đã rủ một đối tượng tên Phong (chưa xác định lai lịch) đi trộm cắp tài sản. Khi đến công trình đang xây dựng ở ấp Tân Thới 2 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), Đại đứng ngoài cảnh giới để Phong đột nhập vào bên trong.

Sau đó Đại cũng trèo vào thì thấy ông Nguyễn Văn Hải (SN 1960, thủ kho, bảo vệ công trình) nằm bất động trên võng do bị Phong dùng khúc gỗ đập vào đầu. Phong kêu Đại cắt khóa cửa lấy chiếc xe máy Honda Cup 50 rồi cả hai tẩu thoát. Sau đó, Phong đưa cho Đại 364.000 đồng rồi bỏ đi đâu không rõ. Đại đem xe bán được 600.000 đồng.

Hiện đối tượng tên Phong chưa xác định được lai lịch nên Công an TP.HCM tách vụ án “Giết người” để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang