Gã bạn chuyên mượn xe rồi chiếm đoạt

Thứ Bảy, 22/09/2018 08:14

|

(CAO ) Quen ai gã cũng nhanh chóng kết thân, sau khi tạo được niềm tin ở bạn, gã mượn xe máy đem đi cầm lấy tiền tiêu xài rồi lặn mất tăm. Sau nhiều ngày theo dõi, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tóm được nguời bạn "lụu đạn" này giao công an.

Ngày 22-9, Công an P.An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) đã tạm giữ Trần Hữu Cường (SN 1997, quê xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các "hiệp sĩ" đưa đối tượng Trần Hữu Cường về giao công an 

Trước đó, Cường mượn xe máy của anh Hồ Minh Khánh SN 2001, quê Vĩnh Long, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) và anh Trương Văn Thành (SN 1991, quê Thanh Hóa) rồi cao chạy xa bay.

Nạn nhân gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhờ tìm giúp. Nhận được tin báo, các “hiệp sĩ” tổ chức truy tìm. Đến trưa 21-9, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Viết Tâm và Quảng Đại Thành phát hiện Cường đang chạy xe máy trên đường ở TP.Thủ Dầu Một. Các anh lập tức bám theo qua nhiều tuyến đường. Khi Cường ghé vào tiệm cầm đồ trên đường Lê Thị Trung (P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương), các “hiệp sĩ” liền áp sát, mời đối tượng về Công an P.An Phú làm việc.

Tại đây, bước đầu Cường thừa nhận đã đem 2 chiếc xe máy Winner màu vàng, BS: 18B1-911.84 của anh Khánh và xe Wave RSX màu vàng đen, BS: 36B4-026.44 của anh Thành đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang