Hiệp sĩ Bình Dương truy lùng tên cướp giật chạy trốn vào hẻm

Thứ Bảy, 29/08/2015 16:35  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Hai tên cướp thường “ăn hàng” điện thoại của nữ khách đi đường trên Đại lộ Bình Dương. Khi có sự phản kháng, chúng sẵn sàng dùng dao thủ trong người chống trả hòng thoát thân.

Vào khoảng 8 giờ ngày 29 – 8, chị Trần Thị Thuý Đa (SN 1988, quê Sóc Trăng) chạy xe máy trên Đại Lộ Bình Dương qua đoạn đường thuộc tổ 5, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Khi chị này đang nghe điện thoại thì hai đối tượng đi xe Wave màu đen mang BS: 93H2-51XX bất ngờ chạy vụt qua. Tên ngồi sau nhoài người sang giật phăng chiếc điện thoại của chị. Do hoảng sợ, chị Đa la lớn, một vài bảo vệ gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy ra chặn bắt được một tên, tên còn lại bỏ chạy bộ trốn vào trong đường hẻm nhà dân.

Hai tên cướp bị bắt cùng con dao chúng cất giấu trong người

Lúc này “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Hoàng Ngọc Hội, trưởng công an phường Phú Hoà báo tin. Anh Hải cùng đồng đội nhanh chóng trực tiếp tới hiện trường phối hợp truy bắt.

Lùng sục qua nhiều tuyến đường, nhà dân, từng con hẻm nhỏ ngoằn nghèo vẫn không thấy. Đến con hẻm ở khu 5 đường Trần Văn Ơn thì phát hiện đối tượng đang chạy bộ, vẻ mặt hớt hải. Các “hiệp sĩ” liền khống chế bắt lại về giao nộp cho công an phường Phú Hoà xử lý.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai tên là: Huỳnh Phú Sang (SN 1994) và Trần Hoàng Vũ (SN 1995, đều cùng ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Cơ quan công an cũng thu giữ được một con dao dài và sắc cùng chiếc điện thoại iphone 6 mà bọn chúng cướp được. Chúng khai trước đó có giật điện thoại của nhiều người rồi đem đi cầm bán ở huyện Củ Chi, TP.HCM lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang