Kế hoạch cướp xe ôm của kẻ nghiện game bắn cá

Thứ Sáu, 30/08/2019 11:46  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, ngụ TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “cướp tài sản".

Do nghiện trò cờ bạc game bắn cá nhưng không có tiền để chơi, Nguyễn Anh Tuấn đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 20-8, Tuấn lên mạng Internet mua 1 bình xịt hơi cay với giá 270.000 đồng để làm công cụ khống chế cướp tài sản của người hành nghề chạy xe ôm.

Lúc 17 giờ ngày 21-8, Tuấn bắt 2 chặng xe buýt đi từ nhà tại ấp 2A, X.Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi đến khu vực ngã tư Bà Hom, Q.Bình Tân thì gặp anh Đào Minh Tiến (SN 1998, ngụ P.9, Q.Tân Bình) đang điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade BS: 60X9-6856 chờ đón khách. Tuấn giả vờ thuê anh Tiến chở về nhà tại H.Củ Chi với giá 200.000 đồng. Lúc này, Tuấn đã giấu sẵn bình xịt hơi cay trong túi quần bên phải.

Khi anh Tiến chở Tuấn đi trên tỉnh lộ 15 về ngang nhà Tuấn ở ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, nhưng Tuấn không vào nhà mà tiếp tục kêu anh Tiến chở đi thẳng đến xã Phú Hòa Đông.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tiến chở Tuấn đến đoạn tỉnh lộ 15 thuộc ấp Phú Thuận, thấy 2 bên đường có nhiều cây xanh rậm rạp, khung cảnh vắng vẻ nên Tuấn kêu anh Tiến dừng xe lại.

Tuấn bước xuống xe, giả vờ móc trong túi quần ra 50.000 đồng đưa cho anh Tiến rồi tiếp tục giả vờ lục tìm tiền để trả cho đủ số. Vừa thấy anh Tiến cúi mặt cất tiền vào bóp thì Tuấn liền móc bình xịt hơi cay ra xịt thẳng vào mặt anh Tiến. Anh Tiến liền một tay chụp rút chìa khóa xe, tay còn lại thì chụp kéo áo Tuấn.

Tuấn tiếp tục dùng bình xịt hơi cay tấn công anh Tiến lần thứ 2. Bị hơi cay xịt trúng mặt, anh Tiến buông áo Tuấn ra và đạp ngã xe máy, rồi dùng áo lau mặt và gượng đứng dậy tri hô “Cướp, cướp…”. Thấy vậy, Tuấn bỏ chạy bộ ra hướng ngã tư Tân Quy …

Tiếp nhận tin báo, qua truy xét, tổ tuần tra CAH.Củ Chi đã tổ chức truy bắt Tuấn cùng vật chứng là 1 bình xịt hơi cay. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang