Kẻ có 5 tiền án đòi "vui vẻ" không được, ra tay sát hại bà bán trái cây

Thứ Tư, 16/01/2019 19:19  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Người chồng đi bán vé số về tá hỏa phát hiện vợ mình đã tử vong trên ghe. Qua quá trình điều tra, công an xác định kẻ giết nạn nhân sống bằng nghề giăng câu và sống trên xuồng…

Ngày 16-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Trần Văn Nam (63 tuổi, không có nơi ở cố định) tù chung thân về tội giết người.

Nam lúc bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, ông N.V.D. (53 tuổi) cùng vợ là bà T.T.P. (49 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) sống trên ghe và neo đậu trên sông Cái Dầu (xã Bình Thành) bán trái cây.

Sáng sớm ngày 31-7-2018, ông D. thức dậy đi bán vé số dạo, còn vợ vẫn ngủ trên ghe. Nam đậu xuồng gần đó và biết ông D. đi bán vé số nên bơi xuồng sang.

Lúc này, bà P. thức giấc phát hiện Nam bước sang ghe của mình. Sau đó, Nam đòi quan hệ tình dục nhưng bà P. không đồng ý và liên tục kêu cứu.

Do sợ bị phát hiện, Nam bịt miệng cho đến khi bà P. bất động. Nam lấy dây chì trói tay nạn nhân và lục tìm tài sản nhưng không có, rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ông D. đi bán vé số về tá hỏa phát hiện vợ mình đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân ngạt thở, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Chiếc xuồng Nam dùng để bỏ trốn sau khi gây án.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nam khi đang lẩn trốn trên xuồng thuộc địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang).

Trước khi giết bà P., Nam đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ…

Bình luận (0)

Lên đầu trang