Từ những đồn đoán
Ngày 03/4/2025, khi lực lượng Công an đến nhà Tô Thị Ty Na ở TT.Hà Lam để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Lúc này, bên ngoài cổng rất đông người dân từ cụ bà, học sinh, phụ nữ, cho đến thanh thiếu niên hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, dùng điện thoại phát trực tiếp lên các nền tảng Facebook, TikTok.
Dù chưa có thông tin chính thức của cơ quan công an, nhưng trong một số livestream, các "Facebooker", "Tiktoker" khẳng định rằng: "Công an đang thực nghiệm lại hiện trường mẹ sát hại 2 con ruột để nhận tiền bảo hiểm" hay "một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam đã sát hại 2 con ruột để trục lợi bảo hiểm, khi có ý định sát hại cháu bé thứ 3 thì cháu bé này thoát được nên đến báo cô ruột đi báo công an"... Không chỉ lan truyền trong tỉnh Quảng Nam, nhiều trang mạng ở các tỉnh thành khác, fanpage, hội, nhóm trong cả nước cũng chia sẻ "rầm rộ" vụ việc.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố Tô Thị Ty Na
Tuy nhiên, thời điểm ấy, tất cả các thông tin đều không được kiểm chứng, nhưng lại lan truyền "chóng mặt" đã khiến dư luận xôn xao, hoang mang. Nhiều người đã tìm và "tràn" vào Facebook cá nhân của Na để lại các bình luận phẫn nộ. Đỉnh điểm, cộng đồng mạng lấy hình ảnh cá nhân của người phụ nữ này cùng các con đăng tải lên mạng xã hội bày tỏ bức xúc.
Liên quan đến vụ việc nói trên, một "Tiktoker" đã bị triệu tập làm việc là thiếu niên N.B.H. (ngụ TT.Hà Lam, H.Thăng Bình). Qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện H. livestream trên trang tiktok @bh_15062010 với nội dung: "Bà kia có 4 đưa con, chồng bã bị ung thư mất 14 năm trước, cách đây 2 năm bã hạ sát 2 đứa con của mình, xong rồi cái bã trốn sang CAM hay gì đấy, rồi bã cờ bạc hết tiền cái bã về định hạ sát đứa con thứ 3 để bã lấy tiền bảo hiểm 3 tỷ mấy, tôi là chỉ nghe như vậy thôi nha, không thành nên nó báo công an..." .
Theo Phòng An ninh mạng, vụ việc liên quan đến cái chết của hai cháu nhỏ trong một gia đình tại TT.Hà Lam đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh, chưa có thông báo chính thức nên xét thấy hành vi livetream phát ngôn như vậy là không đúng sự thật. Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an TT.Hà Lam gọi hỏi, mời đối tượng N.B.H. lên làm việc.

Tràn ngập thông tin về vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội
Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an cung cấp, N.B.H. thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nói trên. Ngoài ra, H. cũng thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Qua làm việc và được cơ quan Công an phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, H. nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm.
Đỉnh điểm, tối 05/4/2025, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội "Giết người" làm chấn động của nước. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.
Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 02/01/2023 và làm rõ đối tượng giết người chính là Tô Thị Ty Na. Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 5 ngày 02/01/2023, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết trong phòng vệ sinh ở trong nhà. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Na đã có hành vi giết cháu Hoàng với mục đích trục lợi bảo hiểm.

Người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà Na
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ việc trước đây Công an H.Thăng Bình (đã giải thể) tiếp nhận giải quyết, nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. "Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý”, Đại tá Lai nói thêm.
Liên quan đến vụ việc của thiếu niên N.B.H., Phòng Anh ninh mạng cho biết chỉ mời người này làm việc, nhắc nhở, răn đe, giáo dục chứ không xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu thiếu niên gỡ bỏ thông tin livestream không đúng trên TikTok. Thời điểm ấy, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, chưa có kết luận, chưa có quyết định khởi tố chính thức mà livestream với những nội dung như vậy sẽ gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự. Đến thời điểm này, căn cứ các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Na gây ra cái chết của cháu Hoàng để trục lợi bảo hiểm, còn thông tin Na sát hại 2 con ruột là chưa chính xác.
Sự thật gây sốc
Theo chị Nguyễn Thị Bích T. (SN 1989) là cô ruột của cháu Nguyễn Văn Hiếu (SN 2018) cho biết, khi biết tin cháu Hiếu ngã vào xô nước tử vong, gia đình không nghi ngờ gì và cho rằng đó là rủi ro, số phận của cháu. Tuy nhiên, đến khi cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) chết cũng trong hoàn cảnh tương tự, trùng hợp với cháu Hiếu, gia đình nhận thấy điều bất thường nên trình báo cơ quan Công an.
Rất nhiều người quen đã gọi điện, nhắn tin cho chị T. hỏi thăm, tìm hiểu sự việc. Theo chị T, thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng người mẹ có ý định sát hại đứa con thứ 3, cháu bé này thoát được nên kể với chị và chị đi trình báo công an là đồn thổi, không đúng. Người cô ruột chia sẻ, sau khi 2 con trai chết (Hoàng và Hiếu), Na nhận hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Cũng theo chị T, năm 2019, khi chồng Na mất có để lại một chiếc xe du lịch 7 chỗ cùng căn nhà, nhưng sau một thời gian chị dâu đã bán cả nhà lẫn xe. Sau đó, bên nội cho 2 con còn lại của Na một mảnh đất nhưng cuối năm 2024, Na cũng đem bán, ăn tiêu sạch túi.
"Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, bà Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Có tiền trong tay, bà Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Tôi là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Na. Trong đó, cháu Hoàng được đưa về nhà bên nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học", bà T. nhớ lại và nói thêm rằng, cuối năm 2022, bà Na đến đón con về nhưng khoảng 1 tuần sau (tối 02/01/2023) thì cháu Hoàng mất.

Chị Nguyễn Thị Bích T. chia sẻ về vụ việc
Khi nghe bà Na gọi điện báo tin, tôi chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được bồng vào trong nhà. Bà Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh...", chị T. thuật lại và cho hay, xô nước này là loại 120 lít. Người con trai đầu của Na kể lại với cô ruột rằng, do bão vào nên mất điện, cúp nước, gia đình đi mua xô về múc nước giếng nhà hàng xóm chứa để sử dụng. Xô nước để ở trong nhà nhưng không rõ ai đưa xuống để trong nhà vệ sinh.
Nói thêm điều bất thường về chị dâu, chị T. cho rằng, Na ham mê cờ bạc nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng/năm để đóng bảo hiểm cho con. "Nghề nghiệp của bà Na không ổn định nhưng lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua bao hiểm cho con thì cực kỳ khó hiểu. Năm này có thể mua nhưng những năm sau có tiền để mua hay không, đó cũng là điều tôi cảm thấy mâu thuẫn, linh tính mách bảo tôi rằng có điều gì đó uẩn khúc", chị T. nói và nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường, trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó.
Buổi tối cháu Hiếu mất, Na chở con gái đi ăn, cháu Hiếu lúc này mới 3 tuổi để ở nhà. Khi về nhà thì Na nói con gái vào tìm em rồi sau đó bà Na chạy ra đường hô hoán mọi người. Chính vì thế, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, chị T. đã đến Công an H.Thăng Bình trình báo. Vụ việc sau đó tạm đình chỉ. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên chị không yêu cầu Công an điều tra lại...
(Còn tiếp...)