Lãnh án chung thân vì sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn đánh bài

Thứ Sáu, 30/12/2022 15:57

|

(CAO) Cãi nhau lúc đánh bài ăn tiền nhằm giết thời gian trong ca trực khuya, từ nguyên nhân nhỏ nhặt này, bị cáo đã ra tay đâm chết đồng nghiệp và phải trả giá bằng bản án chung thân.

Ngày 30-12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh) mức án tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Mỹ là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 24h và được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (HUTECH), Khu Công nghệ cao, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức.

Ngày 25-6-2021, Mỹ làm cùng ca trực với 3 đồng nghiệp khác. Sau khi tan ca, Mỹ được anh Từ Văn Hiền rủ đi ăn tối và có uống bia. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Mỹ quay lại khuôn viên bãi giữ xe trường. Lúc này, Nguyễn Văn Khánh là bảo vệ bãi xe đang cùng Cường, Út và Thịnh uống rượu và đánh bài ăn tiền nên Mỹ ghé tham gia. Đánh được một lúc thì Thịnh và Út nghỉ chơi.

Trong lúc chơi thì giữa Mỹ và Cường xảy ra cãi nhau chuyện hơn thua, xô xát và được mọi người can ngăn thì cả hai dừng lại. Sau đó, Cường rủ Mỹ ra bãi xe đánh nhau tiếp để mọi người ngủ. Trước khi đi, Mỹ quay vào lều của Khánh lấy con dao thường ngày dùng gọt hoa quả. Khi ra đến bãi xe, thấy Cường đang đứng, Mỹ bất ngờ dùng dao tấn công Cường.

Sau khi gây án, Mỹ cầm hung khí ra bờ rào của trường vứt, đi loanh quanh rồi mới trở lại chỗ nghỉ của các đồng nghiệp, lấy rượu ra ngồi uống một mình. Nhận thấy bất thường và không thấy Cường quay lại, mọi người cùng nhau đi tìm thì phát hiện nạn nhân bị trọng thương nằm ở hàng rào bãi giữ xe. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang