Lãnh án tử cũng chưa đền hết tội!

Thứ Tư, 15/12/2021 16:04

|

(CATP) Bị TAND tỉnh Đắk Lắk kết án tử hình về 3 tội (giết người, hiếp dâm, cướp tài sản), Nguyễn Văn Thu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Tương tự, tại Đồng Nai, sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về 3 tội giống như bị cáo Thu, Bùi Thanh Hoài kháng cáo kêu oan, nhưng cũng bị cấp phúc thẩm bác đơn...

"Ẵm" tiền, còn muốn đoạt tình

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 11-11-2017, Nguyễn Văn Thu (SN 1972, ngụ xã Ea Pil, huyện MĐrắk, Đắk Lắk) đang làm rẫy tại địa phương thì thấy bà Phạm Thị Phúc (SN 1977, ngụ cùng xã; tên các nạn nhân đã được thay đổi - PV) cùng một người đàn ông đi vào rẫy mía. Bà Phúc bảo Thu giữ bí mật, hứa sẽ cho 2 triệu đồng.

Trưa hôm sau, Thu thấy bà Phúc im lặng nên gọi điện thoại nhắc lại lời hứa. Một lúc sau, bà Phúc chạy xe máy đến nhà, đưa cho Thu 2 triệu đồng. Lúc này, gã nảy sinh ý định bất chính, sờ ngực người phụ nữ. Bà Phúc chống cự, bỏ chạy ra phía sau nhà, Thu đuổi theo, túm tóc kéo ngã xuống nền nhà, tát nhiều cái vào mặt. Nạn nhân kêu la, định gọi điện cầu cứu, nhưng bị Thu giật ném xuống nền nhà. Sợ bị phát hiện, đối tượng lấy chày gỗ và viên gạch ống đánh vào đầu và mặt cho đến khi nạn nhân không còn chống cự.

Nguyễn Văn Thu

Thu cởi quần áo nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại, nhưng phát hiện người này đã tắt thở nên từ bỏ ý định. Y gỡ đôi bông tai và dây chuyền bằng vàng và lấy 200 ngàn đồng của bà Phúc rồi dùng tấm bạt phơi nông sản quấn thi thể, đem giấu phía sau chuồng heo. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Vũ Thị Mây (vợ Thu) đi làm về. Nghe Thu kể lại sự việc, thay vì khuyên chồng đầu thú thì Mây lại im lặng. Đến 19 giờ, Mây giúp chồng khiêng nạn nhân lên xe máy, chở đến vứt xuống cống thoát nước ở xã Krông Jing (cùng huyện). Thu quay về nhà lấy xe máy của nạn nhân đem giấu tại một rẫy mía trong xã Ea Pil.

Đến 22 giờ ngày 12-11-2017, gia đình không thấy bà Phúc về, gọi điện thì điện thoại luôn "ngoài vùng phủ sóng". Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình bà nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc. Qua sàng lọc các đối tượng tình nghi, đơn vị phát hiện Thu có biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc. Biết khó che giấu được tội ác, gã đã khai nhận hành vi. Từ lời khai của Thu, cơ quan điều tra tìm được thi thể bà Phúc và chiếc xe máy của bà. Giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: bà Phúc bị nhiều vết thương, nứt xương sọ, tụ máu, phù não nặng... dẫn đến tử vong.

Ngày 21-11-2018, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Thu thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khi báo. Nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm cùng lúc 3 tội, HĐXX tuyên phạt Thu án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tử hình. Còn vợ Thu lãnh án 1 năm 3 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Dù Thu kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng trong phiên tòa phúc thẩm ngày 22-4-2019, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét thấy bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội nên bác kháng cáo, y án tử hình đối với gã.

Án mạng kinh hoàng ngày 30 Tết

Ngày 14-10-2016, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của Bùi Thanh Hoài (SN 1986, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai). Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 25-9-2015, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hoài án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tử hình. Trong vụ án này, còn có "yêu râu xanh" Lương Tấn Khanh (SN 1977, ngụ xã Phú Sơn, H.Tân Phú, Đồng Nai) lãnh án tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Khanh không kháng cáo.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Hoài và Khanh làm công nhân cho Công ty H.D.T chuyên sản xuất gỗ ở xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom). Khanh còn là bảo vệ xưởng gỗ của công ty. Sáng 18-2-2015 (nhằm 30 Tết Ất Mùi), Hoài, Khanh cùng nhóm đồng nghiệp, trong đó có chị Phạm Ngọc Thu Nhi (SN 1985, ngụ xã Hố Nai 3) tổ chức tất niên ở một quán gần công ty. Lai rai đến trưa, Khanh bỏ về xưởng gỗ. Sau khi uống hết bia, Hoài thấy chưa "đủ đô" nên rủ chị Nhi về xưởng gỗ nhậu tiếp.

Lương Tấn Khanh và Bùi Thanh Hoài tại tòa

Do công nhân nghỉ Tết, chỉ còn Khanh, Hoài ở lại xưởng. Đến 13 giờ cùng ngày, Hoài rủ chị Nhi lên phòng chơi, Khanh cũng đi theo. Vừa bước vào phòng, Hoài gạ tình, muốn "vui vẻ”, nhưng cô gái phản ứng gay gắt, đạp vào bụng khiến Hoài ngã nhào. Có hơi men trong người, thú tính nổi lên, Hoài ôm chị này vật xuống nền nhà. Nạn nhân chống cự quyết liệt và van xin, nhưng Hoài không buông tha. Hắn bóp cổ, còn Khanh giữ nạn nhân rồi cả hai thay nhau xâm hại. Sau đó, hai tên này phát hiện nạn nhân đã tử vong, liền khiêng thi thể ra vườn tràm phía sau xưởng gỗ, cách đó khoảng 80m. Tại đây, chúng tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại lần nữa.

Hoài lấy điện thoại iPhone 4 của nạn nhân bỏ vào túi quần, cùng Khanh khiêng nạn nhân để lên đống mùn cưa, châm lửa đốt, rồi cả hai vào phòng nằm ngủ. Đến 17 giờ cùng ngày, lửa cháy lan rộng nên Hoài gọi điện báo cho chủ công ty cho người đến dập lửa, đồng thời lấy tấm bạt màu đen phủ lên thi thể nạn nhân để tránh bị phát hiện. Sáng hôm sau, Hoài kéo thi thể nạn nhân xuống một hố ở gần đó, lấy mùn cưa phủ lên. Đến sáng 20-2-2015, lửa lại bốc lên tại xưởng gỗ. Trong lúc mọi người chữa cháy, Khánh giả vờ hoảng hốt la lớn vì phát hiện một thi thể (?!). "Kịch bản" đốt xác nạn nhân, tạo đám cháy để thoát tội của hai kẻ thủ ác nhanh chóng bị cơ quan điều tra bóc trần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoài một mực kêu oan rằng không biết việc chị Nhi bị sát hại. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định: qua toàn bộ tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, cùng lời khai của Khanh và những người liên quan đều thể hiện rõ hành vi rất dã man, không còn tính người của Hoài. Do đó, án sơ thẩm xử bị cáo đúng người, đúng tội, không oan. Từ nhận định trên, HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Hoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang