Nam thanh niên rút súng doạ bắn tài xế taxi vì bị cản đường

Thứ Hai, 24/07/2017 20:16  | Trung Hiếu

|

(CAO) Chiều nay (24-7), Công an P.6 (Q.Gò Vấp) chuyển giao Nguyễn Hữu Tuân (SN 1984, quê Quảng Ngãi) cùng tang vật cho công an quận tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dùng súng đe doạ người khác.

Công an lấy lời khai của Tuân

Theo đó, lúc 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Bảo Quốc (SN 1982, ngụ P.16, Q.Gò Vấp) - tài xe taxi của hãng Mai Linh đậu xe BS: 51F – 427.69 trước số 350/10 Lê Đức Thọ (P.6, Q.Gò Vấp) để đợi khách.

Cũng trong lúc này, Tuân điều khiển chiếc ô tô hiệu Kia Moring BS: 51G1 – 335.48 chạy vào. Thấy xe của Quốc để choáng chỗ nên Tuân yêu cầu anh Quốc dời xe đi chỗ khác dẫn đến cự cãi.

Tuân mở cửa bước xuống xe, trên tay lăm lăm khẩu súng, dí thẳng vào kính xe đe dọa sẽ bắn Quốc rồi lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an Q.Gò Vấp chỉ đạo các đội nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phối hợp với Công an P.6 (Q.Gò Vấp) nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Thấy ‘chiến hữu’ bị đâm gục, gã côn đồ rút súng AK điên cuồng bắn chỉ thiên
 
Hai khẩu súng của Tuân
Do Tuân rời khởi hiện trường nên Tổ công tác nhận được lệnh đến địa chỉ số 350/28/5 Lê Đức Thọ (P.6) - nơi Tuân đang thuê ở trọ để thực hiện kiểm tra. Tại đây, ngoài 2 con dao tự chế thu giữ trên xe, nơi ở của Tuân còn có 2 khẩu súng (chưa rõ chủng loại) được y giấu trong sọt rác trước cửa phòng trọ.

Làm việc với công an, Tuân khai kiếm sống bằng nghề chạy xe “công nghệ”. Hai khẩu súng trên anh ta tìm mua trên mạng chỉ với mục đích bán kiếm lời. Sau khi chở con đi học về, Tuân thấy xe taxi của Quốc đậu cản lối nên dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận do bị Quốc doạ đánh, Tuân lấy súng ra để hù lại.

Hiện, Tuân đang bị tạm giữ để điều tra; hai khẩu súng được niêm phong để gửi đi giám định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang