Ngày 8-3, bỏ vợ để đi ‘phê’ ma túy bên đường

Thứ Ba, 08/03/2016 21:00

|

​(CAO) Mặc dù vợ đang đi làm công nhân kiếm tiền vất vả, Hoàng và Khánh vẫn tranh thủ “phê” ma túy ngay bên đường Đại Lộ Bình Dương.

Chiều ngày 8-3, “hiệp sĩ” Bình Dương thông tin, vừa bàn giao hai đối tượng gồm: Đào Từ Thanh Hoàng (SN 1989, ngụ TP. Thủ Dầu Một), Bùi Duy Khánh (SN 1983, quê Kiên Giang). Cả hai đều đăng ký tạm trú tại TX. Bến Cát.

Hai đối tượng đi "phê" ma túy

Vào trưa cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Công Nguyên phát hiện hai đối tượng đang phê ma túy ở đường đại lộ Bình Dương, đoạn thuộc địa bàn phường Chánh Mỹ.

Hai đối tượng nằm vật vờ trong cơn phê ma túy. Bên cạnh đó có một em bé đi theo. Nghi vấn bắt cóc trẻ em, các “hiệp sĩ” đến kiểm tra thì phát hiện hai tên có dấu một tép chất heroin màu trắng .

Các “hiệp sĩ” liền mời về trụ sở công an phường Chánh Mỹ làm việc. Tại đây, Khánh và Hoàng khai nhận đã sử dụng ma túy, còn lại một tép để tối 8-3 sử dụng.

Qua xác minh, em bé là con của Bùi Duy Khánh. Khánh nói mẹ bé đi làm công nhân. Khánh ở nhà giữ con, hằng ngày chở con đi mua ma túy sử dụng.

Tép ma túy thu giữ được

“Hiệp sĩ” thấy bé có vẻ đói bụng nên đã mua ít sữa cùng bánh bao cho bé ăn. Sau đó, anh Thanhh Hải liên lạc với người nhà đến chở bé về.

Công an tạm giữ hai đối tượng để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang