Hồ sơ vụ án:

Ngồi tù vì xài... "tiền âm phủ”(!)

Thứ Tư, 05/05/2021 10:49  | Huy Văn

|

(CATP) Vì muốn gây "ấn tượng khó phai", Cao Quốc Thuận tặng ngay một balô tiền cho song thân cô bạn gái để xây nhà. Không chỉ vậy, Thuận còn tặng cho nhạc mẫu tương lai dây chuyền vàng để đeo cho sang. Khi bộ mặt chàng rể hụt bị bóc trần, gia đình cô gái khóc ròng vì balô toàn "tiền âm phủ”, còn dây chuyền là vàng giả. Đây là vụ xài "tiền âm phủ” mới nhất được phát hiện. Trước đó, có nhiều vụ xài "tiền âm phủ” tương tự, với số tiền thật bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Bí ẩn về chàng trai "hào hiệp"

Sau khi chia tay người vợ trẻ vào năm 2018, Cao Quốc Thuận (SN 1993, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) thường lên các trang mạng xã hội tìm kiếm, kết bạn một số "bóng hồng", trong đó có chị Nguyễn Cẩm G. (SN 1990, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An).

Sau nhiều lần trò chuyện, chị G. có cảm tình với anh chàng vui tính nên mời Thuận về quê mình chơi. Thuận vui vẻ nhận lời, đến nhà chị G. vào tháng 5-2020. Tới nơi, Thuận kiếm cớ nói với cha mẹ chị G.: "Con thấy nhà mình cũ quá, chắc cất lâu rồi. Hai bác xây nhà mới đi, con sẽ phụ tiền".

Dù mới gặp, nhưng thấy Thuận có vẻ nghĩa hiệp, ông Nguyễn Văn D. và bà Trần Thị Gi. (song thân chị G.) rất vui mừng. Thuận cho biết, đang gửi số tiền lớn trong ngân hàng, nhờ ông D. chở đi rút về xây nhà. Ông D. lấy xe chở Thuận đến TX.Kiến Tường (Long An) để rút tiền. Tới nơi, Thuận vào chợ mua 200 ngàn đồng "tiền âm phủ”, bỏ đầy balô nặng hơn 1,5kg rồi khoe với nhạc phụ tương lai mình vừa mới rút tiền từ ngân hàng (!). Ông D. chở Thuận về nhà, đưa balô cho bà Gi. bỏ vào tủ cất giữ.

Thấy bà Gi. đeo sợi dây chuyền vàng 18K, Thuận gợi ý: "Bác đưa sợi dây chuyền để con đổi thành 24K đeo cho sang, xem như là quà ra mắt của con". Không chút nghi ngờ, bà Gi. đưa cho chàng rể tương lai sợi dây chuyền vàng. Sau đó, Thuận chở chị G. đến bệnh viện, bảo bạn gái tự vào khám, còn mình đi đổi vàng. Gã bán sợi dây chuyền được 6,48 triệu đồng, rồi mua sợi dây chuyền giả giá 350 ngàn đồng, đem về đưa cho nhạc mẫu tương lai. Thuận đem số tiền bán vàng đến cửa hàng mua chiếc điện thoại di động tặng người yêu, khiến gia đình chị G. càng thêm quý mến hắn.

Ông D. thuê xe tháo dỡ căn nhà cũ để xây nhà mới. Sợ bị lật tẩy, Thuận lại "làm xiếc". Ngày 1-7-2020, Thuận mở tủ trộm 7 triệu đồng và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K. Gã bán vàng, đưa ông D. 8,5 triệu đồng để trả tiền xây nhà, còn lại mua điện thoại mới. Sáng 2-7-2020, Thuận tiếp tục trộm chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K và 7 triệu đồng của vợ chồng ông D. Bán vàng được 23,7 triệu đồng, gã "tặng" bà Gi. 9 triệu đồng. Trong hai ngày 3 và 4-7-2020, Thuận lấy cắp thêm 14 triệu đồng và số nữ trang bán được 31 triệu đồng.

Lúc này, lo sợ bị phát hiện, anh chàng "hào hiệp" viện cớ có việc gấp rồi thuê ôtô chở về nhà. Linh tính có chuyện không hay, bà Gi. mở tủ kiểm tra, phát hiện toàn bộ tiền, vàng dành dụm bấy lâu đã "không cánh mà bay". Mở balô ra xem, cả nhà té ngửa vì toàn là "tiền âm phủ”. Gia đình chị G. trình báo Cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Hóa. Thuận sa lưới sau đó và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, tổng trị giá tài sản mà hắn trộm của gia đình chị G. là 94 triệu đồng. Ngoài ra, y còn bị xử lý về hành vi lừa đảo, tráo vàng giả đổi vàng thật. Quá trình điều tra, gia đình Thuận đã giúp y bồi thường cho các nạn nhân 100 triệu đồng. Do đó, gia đình ông D. xin giảm nhẹ hình phạt cho chàng rể hụt. Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND H.Thạnh Hóa tuyên phạt Thuận 3 năm 9 tháng tù, đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 1,5kg "tiền âm phủ”.

Nhân viên ngân hàng chơi trò "úm ba la"

Nguyễn Vũ Phi (SN 1985, ngụ TPHCM) là nhân viên của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương từ năm 2005, nhiệm vụ hàng ngày là tiếp nhận, quản lý tiền từ nhân viên kho quỹ vào đầu giờ giao dịch và bàn giao lại cho nhân viên kho quản lý cuối giờ chiều. Do tin tưởng Phi nên nhân viên kho quỹ không kiểm đếm các bó tiền còn băng niêm phong. Giữa năm 2010, Phi nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền để tiêu xài. Y mua "tiền âm phủ”, nhét vào giữa các cọc tiền và rút ra số tờ tiền thật tương ứng.

Ngày 5-8-2011, Phi bàn giao tiền cho Phòng ngân quỹ thì bị nhân viên phát hiện 90 triệu đồng đã "bốc hơi", thay vào đó là những tờ giấy ghi "ngân hàng địa phủ” được trộn với tiền thật. Trong khi nhân viên đang kiểm tra các bó tiền thì Phi bỏ trốn. Qua kiểm tra, ngân hàng xác định có hơn 1.000 tờ "tiền âm phủ” mệnh giá 500 ngàn đồng; 4.600 tờ "tiền âm phủ” mệnh giá 100 ngàn đồng... Nhận đơn tố cáo của ngân hàng, Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra. Đến ngày 11-8-2011, Phi ra đầu thú, khai nhận đã chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng bằng chiêu tráo tiền giả đổi tiền thật.

Nguyễn Vũ Phi

Xét xử sơ thẩm ngày 25-4-2012, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Phi 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vì gia đình Phi đã nộp lại toàn bộ số tiền mà gã chiếm đoạt. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án xuống còn 8 năm tù.

Mua xe bằng "đôla âm phủ”

Trịnh Cẩm Tiêu (SN 1962, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM) nhiều lần "bóc lịch" về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãn hạn tù năm 2010, Tiêu lại lao vào con đường tội lỗi. Để có tiền tiêu xài, gã đóng vai "đại gia Việt kiều", chuyên mua bán xe tay ga đắt tiền, như: SH, Spacy... Hàng ngày, y mua Báo Mua và Bán, đem về đọc rồi gọi điện hẹn gặp bên bán xe. Để thực hiện trót lọt ý đồ, Tiêu làm quen, kết thân với một số cô gái qua mạng hay các tài xế xe ôm, biến họ thành người tiếp tay cho mình gây án.

Đầu tháng 1-2011, Tiêu đọc báo, biết chị Liên Hoa (ngụ Q7) cần bán gấp chiếc SH150i. Ngày 5-1-2011, Tiêu hẹn chị Hoa trao đổi, thỏa thuận giá cả. Gã rủ cô gái mới quen tên Ngọc Yến cùng đi mua xe và đồng ý cho chị này đứng tên người mua. Tiêu lấy xấp "đôla âm phủ” bỏ vào bịch nylon màu đen, nhờ chị Yến cầm hộ. Khi gặp chủ xe, hai bên thỏa thuận giá chiếc xe SH150i là 7.000 USD (tương đương 147 triệu đồng). Tiêu bảo chị Yến làm giấy tờ mua bán vì xe sẽ do chị đứng tên, còn hắn kiểm tra, chạy thử xe. Nghĩ chị Yến là thân nhân của Tiêu nên chị Hoa giao chìa khóa cùng giấy đăng ký xe cho Tiêu chạy thử.

Đợi nửa giờ sau không thấy Tiêu quay lại, chị Yến mở bịch tiền ra xem thì tá hỏa vì toàn là đôla âm phủ”. Tiêu mang xe đi bán lấy 100 triệu đồng để tiêu xài. Với thủ đoạn tương tự, Tiêu đã thực hiện trót lọt 3 vụ, chiếm đoạt 2 xe SH150i và 1 xe Dylan, tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội trên, TAND TPHCM tuyên phạt Tiêu 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án 4 năm tù do TAND Q7 xét xử gã cũng về tội lừa đảo, thành 17 năm tù. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang