Nhập viện cấp cứu vì gặp phải “đầu gấu”

Thứ Tư, 03/08/2016 10:08

|

(CAO) Vào lúc 22 giờ ngày 1-8, Trần Minh Kha (SN 1992) cùng bạn là Trần Thanh Long (SN 1982), Đặng Thanh Mẫn (SN 1985, cùng ngụ KP3, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM) và Trần Minh Trường (SN 1991, tạm trú P. An Lạc, Bình Tân) đến hát karaoke tại quán Hương Lúa (KP1, P. Bình Hưng Hòa B).

Đến 0h ngày 2-8, Kha ra tính tiền hết 3,2 triệu đồng. Do thiếu tiền nên Kha về nhà lấy tiền để trả. Khoảng 15 phút sau, Kha tính tiền xong ra đứng trước quán để gọi xe ôm chở về nhà thì bị Phạm Thanh Tùng (SN 1993,– là nhân viên của quán) dùng túyp sắt dài 80cm đánh vào đầu gây thương tích. Bạn bè Kha ra phát hiện đã đưa nạn nhân đến phòng khám đa khoa An Bình cấp cứu.

Do vết thương nặng, phòng khám này đã chuyển anh Kha lên bệnh viện Chợ rẫy để cấp cứu. Tại công an phường, Tùng không thừa nhận đánh Kha nên đơn vị đã chuyển vụ việc lên công an quận tiếp tục đấu tranh, xử lý.

Trong một vụ việc khác, ngày 30-7 chị Đoàn Thị Thảo (SN 1992, tạm trú: ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đến CA P.11, Q. Bình Thạnh trình báo về việc chị Thảo có đến quán bánh xèo trên đường Phan Văn Trị - P.11 chờ chồng là anh Lê Thanh Đạt (SN 1992, là nhân viên bán bánh xèo trên).

Hình minh họa

Trong lúc chị ngồi đợi chồng, có 2 nam thanh niên tới buông lời chọc ghẹo thô tục. Anh Đạt nhìn thấy vậy liền chạy ra nói chuyện. Sau đó các đối tượng trên bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, hai đối tượng trên trở lại và dùng 1 thanh sắt khoảng 70cm hình trụ tròn (ống tuýp) đập xe Attila tại tiệm bánh xèo sau đó bỏ đi.

Sau đó, chúng tiếp tục quay trở lại, trong đó có 1 đối tượng cầm 1 con dao Thái Lan dài khoảng 20cm, cán nhựa màu vàng đâm anh Bùi Bình (SN 1974, chủ quán bánh xèo) nhưng anh Bình bỏ chạy nên không trúng. Tên thứ hai quay sang cầm dao đâm vào lưng anh Đạt 1 nhát từ phía sau làm anh Đạt bị thương . Hai đối tượng trên chạy thoát.

Qua chẩn đoán, anh Đạt bị thương thấu ngực trái, tràn máu màng phổi trái, hiện đang điều trị tại BV. CA P.11 lập hồ sơ chuyển Đ.CSĐTTP về TTXH quận xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang