Nhảy kênh trốn cũng không thoát

Thứ Tư, 06/11/2019 16:20

|

(CATP) Bỏ phương tiện chạy bộ tẩu thoát, nhưng thấy có nhiều người đi đường vây bắt nên Chí liều mạng lao mình xuống dòng kênh Tàu Hũ. Đối tượng bơi sang hướng bờ kênh bên địa phận Q8, và bị bảo vệ dân phố cùng nhiều người dân vây bắt.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 30- 10-2019, Nguyễn Hùng Chí (SN 1986, ngụ Q8) đi bộ đến đường Võ Văn Kiệt (P13Q5) thì thấy chị Hứa Thị Mỹ Ngọc (SN 1996, quê Bình Phước, tạm trú Q7) ngồi trên xe máy dựng sát lề đường để nghe điện thoại di động.

Lập tức, Chí tiến sát chỗ chị Ngọc rồi bất ngờ ra tay đánh, xô nạn nhân ngã khỏi xe, sau đó đoạt phương tiện bỏ chạy. Cùng lúc này, anh Đỗ Kiều Hòa (SN 1984, ngụ Q8) đang điều khiển xe máy trên đường nghe tri hô và nhìn thấy kẻ cướp xe đang tăng tốc chạy phía trước nên đuổi theo. Khi gần tiếp cận được đối tượng, anh Hòa liền tung chân đạp vào xe Chí làm hắn ngã ra đường.

Bỏ phương tiện chạy bộ tẩu thoát, nhưng thấy có nhiều người đi đường vây bắt nên Chí liều mạng lao mình xuống dòng kênh Tàu Hũ. Đối tượng bơi sang hướng bờ kênh bên địa phận Q8, trong tiếng tri hô cầu cứu của chị Ngọc và anh Hòa.

Người dân vây bắt kẻ trộm nhảy xuống sông

Nghe hô hoán, nhìn xuống dòng kênh thấy có người đang vượt dòng nước nên bảo vệ dân phố Nguyễn Thanh Tài (SN 1990, ngụ Q8) và nhiều người dân ven kênh liền đón sẵn. Khi Chí vừa tiếp cận bờ đã bị vây bắt giao Công an P13Q8. Công an P13Q5 tiếp nhận đối tượng do đồng nghiệp bàn giao và lập hồ sơ chuyển Đội điều tra tổng hợp CAQ5 xử lý. Được biết, Chí đã có 3 tiền án, với nhiều năm ở tù.

Điều khiển xe máy hiệu Air Blade BS: 59M2-216.22 lưu thông trên Quốc lộ 50 khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh lúc 0 giờ ngày 1-11, anh Sầm Minh T. (SN 1976, ngụ Q11) bỗng thấy buồn ngủ nên đậu xe vào lề. Chưa kịp rút chìa khóa, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Tổ chức tuần tra trên địa bàn vào 0 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Tân Hưng (Q7) phát hiện Nguyễn Minh Tiến (SN 1988, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh) đang điều khiển xe máy đẩy phương tiện Air Blade BS: 59M2-216.22 do Mach Noor (SN 1998, ngụ Q8) cầm lái có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe nên bị mời làm việc. Qua đấu tranh, Tiến và Noor thừa nhận trước đó 30 phút chở nhau bằng xe máy trên Quốc lộ 50 thì thấy anh T. nằm ngủ say, bên cạnh có xe máy nên ra tay lấy trộm. Đang trên đường đưa tài sản đi cất giấu thì cả hai bị công an ngăn chặn giữa đêm khuya.

Cũng nhờ công an tăng cường tuần tra mà sớm phát hiện ra kẻ trộm xe máy là trường hợp của chị Nguyễn Thị Liên (SN 1979, ngụ Q4). Lúc 9 giờ 15 ngày 1-11, chị Liên gửi xe máy Vision BS: 59L2- 407.99 tại nhà anh Nguyễn Minh M. (SN 1971, ngụ P8Q4) nhưng bị kẻ gian lấy trộm.

Tuần tra đến đường Nguyễn Tất Thành (P13Q4) lúc 10 giờ 30 cùng ngày, CAP13 phát hiện một thanh niên chạy xe Vision BS: 59L2-407.99 có biểu hiện nghi vấn trộm cắp nên mời làm việc. Qua khai thác, Đào Đặng Hoàng Lâm (SN 2003, ngụ Q.Bình Thạnh) khai đã trộm xe trên và đang đưa đi cất giấu thì bị phát hiện. CAP13 đã bàn giao phương tiện và đối tượng cho Công an P8Q4 xử lý.

Đoản phá khóa xe thu được của tên trộm

Có hiệu quả trong công tác tuần tra đêm còn có CAP13, Q.Tân Bình. Lúc 2 giờ 10 ngày 25-10, công an phường đi tuần đến đường Cộng Hòa thì phát hiện một thanh niên đứng bên xe Nouvo có biểu hiện nghi vấn nên tiến đến kiểm tra. Đối tượng không chấp hành mà co cẳng bỏ chạy, để lại xe máy và ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A7. Tổ tuần tra đưa phương tiện và ĐTDĐ về chốt bảo vệ dân phố gần đó rồi tiếp tục đi tuần.

Hơn 30 phút sau, đến đường C1 (P13, Q.Tân Bình), tổ tuần tra thấy cửa lầu 1 nhà anh Trần Quốc T. (SN 1984) không đóng nên nghi vấn có trộm cắp, liền gõ cửa đánh thức chủ nhà. Khi công an phường kết hợp với chủ nhà kiểm tra các lầu thì phát hiện một kẻ lạ mặt đang trốn ở ban công lầu 1, cùng tang vật là 2 điện thoại di động iPhone 7 và X cùng chiếc iPad. Đây là tài sản của vợ chồng chủ nhà, qua khảo sát giá là 21 triệu đồng.

Qua làm việc, Nguyễn Văn Điệp (SN 1981, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) thừa nhận đã trộm tài sản nhà anh T. Cùng đi với Điệp là gã thanh niên đi xe Nouvo đã bỏ lại xe máy và điện thoại khi bị công an nghi ngờ kiểm tra từ nửa giờ trước ở đường Cộng Hòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang