Nhiều tên trộm gian manh ở trung tâm Sài Gòn sa lưới

Thứ Năm, 19/11/2020 10:44  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Chí Hùng (SN 1987, quê An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9-11-2020, Hùng điều khiển xe Dream BS: 88S2-5387 đi lòng vòng quanh Công viên 23-9 (Q1), tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu A của công viên, gã gạt chống xe dựng trên lề đường rồi đi bộ đến khu vực Chòi 3 (P.Phạm Ngũ Lão, Q1). Tại đây, Hùng quan sát thấy chiếc túi xách đựng điện thoại iPhone 6S Plus và 2,5 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Vui (SN 1963, ngụ Q4) đang treo trên góc cột chòi, còn mọi người đang mải mê tập khiêu vũ.

Hùng lẻn đến trộm giỏ xách của bà Vui thì người dân phát hiện, tri hô. Tên trộm cầm giỏ xách tháo chạy thì bị bà Vui cùng một số người bạn đuổi theo. Đến trước nhà số 76 Lê Lai (P.Bến Thành, Q1), Hùng vấp ngã, làm văng chiếc túi xách xuống đường. Kẻ trộm bật dậy tiếp tục bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân tóm gọn, giao CAP Phạm Ngũ Lão lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Tại trụ sở CAQ1, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hùng, P. và Vinh

Không có tiền tiêu xài, đêm đến đi rình rập trộm cắp tài sản người dân là trường hợp La Xuân Vinh (SN 1981, ngụ Q.Bình Thạnh). Khoảng 3 giờ ngày 14-11 vừa qua, Vinh đảo ngang qua nhà số 19 Mai Thị Lựu (P.Đa Kao, Q1), thấy cửa không khóa. Nhanh như chớp, gã đẩy cửa lẻn vào nhà, thấy chiếc xe máy Exciter BS: 64D1-547.48 của gia đình anh Trần Minh Trung đang dựng tại tầng trệt, nhưng không có chìa khóa xe. Vinh đi bộ lên lầu 1, mò lấy trộm chùm chìa khóa xe và ĐTDĐ WiKo, rồi xuống dưới lấy cắp xe máy. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, kẻ trộm chạy đến gửi tại bãi xe Công viên 23-9 rồi vào nằm ngủ ở công viên này.

Sau khi biết bị mất trộm, anh Trung đến CAQ1 trình báo vụ việc. Khẩn trương vào cuộc truy xét, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 kết hợp với CAP Đa Kao phát hiện tên trộm đang ngủ ngon lành tại Công viên 23-9 nên đưa về trụ sở đấu tranh. Qua đó, Vinh khai nhận việc trộm xe và ĐTDĐ của gia đình anh Trung. CAQ1 tiến hành thu hồi tang vật vụ án để trả lại cho nạn nhân.

Còn nhỏ tuổi, nhưng Q.T.P (SN 2004, ngụ Q5) đã trộm cắp tài sản. Do khi thực hiện hành vi phạm tội vẫn còn vị thành niên nên P. được đưa vào trường giáo dưỡng. Những tưởng sau khi về địa phương, thiếu niên này sẽ phục thiện, nào ngờ vẫn "chứng nào tật nấy".

Tang vật thu giữ các vụ trộm

Khoảng 16 giờ ngày 15-11-2020, P. cùng Lộc và Đạt (đều chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến khu vực cầu Mống (Q1) tắm. Sau khi tắm xong, Lộc rủ P. và Đạt đi tìm người có tài sản sơ hở để trộm bán lấy tiền tiêu xài. Cả ba cùng đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt hướng về Q5. Khoảng nửa giờ sau, Lộc phát hiện chiếc ba lô để trên baga xe Dream BS: 37F4-8685 của anh Trần Đức Khánh (SN 1988, ngụ Q7), đang dựng trước nhà số 608 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q1), không ai trông coi. Lộc và P. tiến đến lấy trộm tài sản, còn Đạt đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Sau đó, cả 3 đối tượng bỏ chạy ra đường Võ Văn Kiệt.

Lát sau, anh Khánh phát hiện mất tài sản, liền điều khiển xe máy đi tìm. Khoảng 16 giờ 50 cùng ngày, anh Khánh phát hiện P. đang đeo chiếc ba lô đi cùng Lộc và Đạt ở khu vực trước Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, liền giữ P. cùng tang vật. Lợi dụng có một mình anh Khánh, 2 tên đồng bọn nhanh chân tháo chạy.

Tại trụ sở CAQ1, P. khai sau khi lấy được tài sản, cả bọn đem đến chợ Lớn để chia nhau tiêu xài, nhưng trên đường đi thì bị nạn nhân đuổi theo bắt giữ. Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam P. về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang