Những vụ án đau lòng từ bài bạc

Thứ Sáu, 21/08/2020 12:59

|

(CATP) Từ đầu năm 2020 đến nay, tệ nạn cờ bạc vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngay trong mùa dịch Covid-19, trong khi các cơ quan chức năng đang ngày đêm căng mình phòng, chống dịch thì một số đối tượng không thực hiện lệnh giãn cách mà vẫn tụ tập sát phạt, coi thường pháp luật.

SAY MÁU "ĐỎ ĐEN"

Chiều 5-8-2020, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ập vào một nhà nghỉ trên đường Lê Thị Riêng (phường Ea Tam), bắt quả tang 19 đối tượng (cả nam và nữ) đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, hàng chục điện thoại. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ 3 ôtô, nhiều xe máy cùng các tài liệu, tang vật liên quan.

Được biết, sòng bạc trên hoạt động trong thời gian dài tại địa bàn các huyện, thành phố giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, cắt cử người cảnh giới từ vòng ngoài.

Khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, Công an phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) bắt quả tang một ổ xóc đĩa ăn tiền tại một quán cà phê trong hẻm 1005 Quang Trung (TP.Quảng Ngãi), tạm giữ 7 đối tượng, hơn 10 triệu đồng, 17 xe máy... Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về hành vi đánh bạc và tập trung đông người trong mùa dịch, quán này khóa cổng, tắt điện bên ngoài và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bên trong.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 2-8, Công an tỉnh An Giang triệt xóa sới bạc lớn do Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969) cầm đầu, tại khu đất trống ở xã Đa Phước (H.An Phú). Khi lực lượng công an ập vào, các con bạc bỏ chạy tán loạn, nhưng có khoảng 150 đối tượng bị các mũi trinh sát tóm gọn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: hơn 500 triệu đồng, 15 con gà đá, hàng chục cặp cựa gà, 5 ôtô, 71 xe máy... Đây là ổ bạc lớn, các đối tượng cử đồng bọn canh phòng nhiều lớp bên ngoài.

Hiện trường một sòng bạc và tang vật

Chiều 12-7, trinh sát của Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tung lực lượng ập vào 2 sòng bạc trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang chơi đá gà và tài xỉu qua mạng. Trần Văn Thảo (SN 1980; kẻ tổ chức 2 sòng bạc) và 25 đối tượng khác được đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu được gồm: 102 triệu đồng tại 2 sòng bạc, hơn 803 triệu đồng từ các con bạc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu nhiều máy móc, tang vật khác phục vụ hoạt động cờ bạc qua mạng.

Cùng thời gian trên, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ập vào tụ điểm đánh bài tại chòi mái che bạt giữa đầm lầy vắng vẻ ở xã Đại Phước (H.Nhơn Trạch), bắt quả tang 22 đối tượng đang đánh bài cào ăn tiền; thu giữ hơn 80 triệu đồng, hàng chục bộ bài, xe máy... Toàn bộ 22 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc đều bị bắt.

GÂY ÁN TỪ MÂU THUẪN BÀI BẠC

Trong các vụ đánh bạc, thường xuất hiện mâu thuẫn giữa kẻ thắng, người thua, dẫn đến ẩu đả, gây thương tích, thậm chí là án mạng. Khoảng 20 giờ ngày 8-8, Phạm Thanh Quới (SN 1982) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1975) cùng dự đám cưới tại nhà người quen ở xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Sau đó, cả hai và một người nữa rủ tới nhà ông Huỳnh Văn Sen (ngụ xã Xuân Đông) để đánh bài. Bất ngờ giữa Quới và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Quới đấm, đá làm Tuấn ngã xuống đường bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng hai ngày sau Tuấn đã tử vong.

Do cay cú thua bạc, Nguyễn Văn Lâm (41 tuổi, ngụ xã Ea KTur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) còn dùng dao đoạt mạng đồng nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận: Tối 7-4-2020, nhóm thợ xây công trình tại một bệnh viện ở xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chơi đánh bài liêng. Lâm thua hơn 1 triệu đồng. Giữa Lâm và đồng nghiệp phụ hồ là Bế Văn Khuyến (33 tuổi, quê Bắc Giang) phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Quới và hung khí bị thu giữ

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Lâm ra phía sau lán trại, lấy dao làm bếp đến nơi Khuyến đang ngủ, đâm nhiều nhát chí mạng. Sau khi gây án, Lâm bỏ trốn. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Hai hôm sau, hung thủ sa lưới khi đang ngủ tại một nhà nghỉ ở xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Tại sòng bạc, người thua thường tỏ ra "nóng mặt". Chỉ cần một lời nói đùa bâng quơ đụng chạm đến tự ái thì họ sẵn sàng lao vào "ăn thua đủ”. Tối 10-4-2020, Võ Thị Bảo Trân (24 tuổi) cùng một số người khác, trong đó có Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi) đánh bài ăn tiền tại nhà trọ ở phường 5 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Trong lúc sát phạt, Trân và Vinh xảy ra mâu thuẫn, Vinh đã đạp vào mặt Trân. Được can ngăn, Trân bỏ về và đến nhờ bạn trai là Nguyễn Phúc Thảo (25 tuổi) đánh dằn mặt Vinh.

Thảo rủ một số đối tượng khác chuẩn bị 2 dao tự chế và mượn 1 khẩu súng ngắn đi tìm Vinh để trả thù cho người yêu. Khoảng 16 giờ ngày 11-4, Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi 3 xe máy che biển số, mang theo hung khí đến nhà trọ của Vinh.

Thấy Vinh đang ngồi trước cửa phòng trọ, cả nhóm xông vào đâm, chém loạn xạ. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì gục ngã, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 14-4, công an tạm giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ giết người này.

Lâm, Kbuôr và Bkrông gây án sau khi đánh bạc

Sau chầu nhậu tại nhà Nguyễn Thanh Hà (ngụ xã Ea MDroh, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk), khoảng 22 giờ ngày 24-4-2020, chủ nhà cùng Y Nhin Kbuôr (26 tuổi), Y Săm Bkrông (26 tuổi) và Trần Phương Đông (33 tuổi) rủ nhau đánh bài dưới liêng thắng thua bằng tiền. Đang sát phạt, giữa Hà và Y Nhin xảy ra cãi vã. Hà tát 2 cái vào mặt Y Nhin và giữ xe máy lại.

Y Săm bỏ chạy về nhà. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Y Nhin và Y Săm mang theo khúc gỗ cùng nhiều cục đá quay lại nhà Hà. Y Săm cầm đá ném lên bảng hiệu quảng cáo trước nhà Hà. Thấy vậy, anh Đông dùng gậy sắt đuổi đánh thì bị Y Nhin và Y Săm lấy đá ném, cầm khúc gỗ đánh. Hậu quả, anh Đông tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Đến ngày 26-4, Y Nhin và Y Săm đến Công an huyện Cư Mgar đầu thú.

Trên đây là một số vụ án điển hình mà tất cả đều xuất phát từ tệ nạn cờ bạc. Mong rằng ngoài sự mạnh tay của cơ quan công an, các đệ tử "bác thằng bần" cũng nên xem đó là tấm gương, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì những cuộc chơi mà luật pháp không cho phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang