(CATP) Vụ thảm án xảy ra vào ngày 13/9/2025 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk không chỉ tước đoạt mạng sống của các nạn nhân, mà còn gây ra nỗi đau khôn cùng cho người thân của cả hai bên gia đình. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Có mặt tại tang lễ các nạn nhân xâu số, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của bà Trần Thị D.) cho biết, gia đình rất đau buồn vì nỗi mất mát quá lớn này. Ông Dũng kể: "Khoảng hơn 2 giờ ngày 13/9/2025, nghe tin báo, tim tôi như ngừng đập, không tin nổi vì tai họa quá đột ngột, tàn nhẫn. Khi bước vào căn nhà, hình ảnh ập đến quá đau lòng, ngoài sức tưởng tượng xảy ra với những người thân của mình". Ông Dũng cho biết, bên cạnh nỗi đau mất mát, gia đình ông cũng rất cảm kích trước sự quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ của chính quyền địa phương. "Người mất không thể quay lại, kẻ gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau lo cho hai cháu nhỏ, để các cháu không phải sống mãi trong ám ảnh" - ông Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.
Nói về tình cảnh hai cháu nhỏ con chị H., ông Dũng cho biết, gia đình sẽ sang tên căn nhà của bà D. cho cháu Trần Tấn P. Còn cháu gái 3 tuổi - con chung của chị H. và Nguyễn Nam Đại Thuận sẽ được nhà nội đón về nuôi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đến phúng viếng, chia buồn, thăm hỏi và động viên thân nhân các nạn nhân xấu số
Còn chị T., là chị gái của Thuận cho biết, sau khi nhận tin, cả gia đình bàng hoàng và không thể tin đó là sự thật. Mẹ chị năm nay đã 70 tuổi gần như suy sụp. Chị T. chia sẻ, Thuận là con út, cũng là người con duy nhất ở cùng mẹ tại phường Ea Kao. Chị cũng thừa nhận em trai mình là người ham chơi, lêu lổng nhưng không ngờ lại có thể xuống tay thảm sát người khác. "Về cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., gia đình nhà nội đã thống nhất sẽ đón bé về chăm sóc và cùng nhau lo cho tương lai của cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành. Sự việc này quá kinh hoàng với cả người lớn, huống gì một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ và người thân", chị T. nghẹn giọng.
Trong tang lễ, ông B.H.P (cha ruột nạn nhân Bùi Văn N., 23 tuổi) cho biết, anh N. là người con ngoan, lễ phép. Dù ông và anh N. không sống cùng nhau, nhưng mỗi ngày đều gặp nhau nên hai cha con có rất nhiều kỷ niệm. Nhiều người không cầm được nước mắt khi biết được chỉ vài tháng nữa anh N. sẽ thành chú rể, hai bên gia đình đã tiến hành dạm ngõ, gặp mặt, mong muốn hai cháu sẽ xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thế nhưng, kẻ thủ ác đã tàn nhẫn ra tay, tước đoạt mạng sống của con ông, gây cảnh mất mát, đau thương. "Gia đình tôi đã dạm ngõ với bên thông gia. Hai bên cũng bàn bạc, dự định đầu năm sau làm đám cưới cho N." - ông P. nói.
Trước đó, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thắp nhang chia buồn, động viên gia quyến 3 nạn nhân. Ông Nguyễn Thiên Văn cho rằng, hai cháu nhỏ là những người chịu tổn thương, ám ảnh lớn nhất trong thảm án. Vì vậy, chính quyền địa phương phải có biện pháp hỗ trợ, chăm lo lâu dài để xoa dịu nỗi đau tinh thần, giúp các cháu có môi trường, điều kiện trưởng thành tốt nhất.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận
Như Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện. Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.). Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) bị thương, được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện.
Nghi phạm gây ra vụ thảm án là Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Công an đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Công an đã lục soát trong người Thuận có nhiều gói ma túy chưa sử dụng. Sau khi bị bắt, Thuận khai nhận đã chung sống với chị Nguyễn Thị Kim H. như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Quá trình chung sống, Thuận thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H., dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình. Gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H. coi thường, nhất là khi mẹ của chị không cho ở chung nhà, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự. Khoảng 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, Thuận đã nhiều lần đến nhà chị H. để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị từ chối.
Khoảng 23 giờ ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp nhưng không được nên bỏ đi. Đến 0 giờ 50 phút, khi em của chị H. vừa đi làm về và mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của chị. May mắn, con trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc. Sau khi gây án, Thuận đã bình tĩnh kéo thi thể chị H. vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.
Quá trình tẩu thoát, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ để ngụy trang. Tuy nhiên, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường 5km.