Vụ nổ súng tại nhà riêng ở Điện Biên khiến 3 người chết:

“Sau nhiều tiếng nổ, tôi chạy sang thấy vợ chồng ông giám đốc đã tử vong”

Thứ Tư, 15/08/2018 09:25

|

(CAO) Liên quan đến vụ nổ súng vào sáng nay (15-8) tại TP.Điện Biên Phủ (Điên Biên) bước đầu xác định hai vợ chồng bị bắn chết là giám đốc doanh nghiệp. Nghi can nổ súng sau đó đã tự sát, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

Sáng 15-8, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác nhận vụ nổ súng khiến 3 người tử vong. Theo Thiếu tướng Hồng, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Hồng cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo điều tra ban đầu, vào thời gian trên, nghi phạm sau khi gõ cửa nhà, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1965) ra mở cửa, liền bị bắn chết tại chỗ, sau đó hắn vào nhà bắn chết chồng bà Lý là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1962). Sau khi sát hại hai vợ chồng ông Vụ, nghi phạm đã nổ súng tự sát.

Được biết, khẩu súng gây án là súng quân dụng CKC.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, phá án. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Ở địa phương, ông Vụ nguyên là Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên, còn vợ ở nhà buôn bán vé số.

Những người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe liên tiếp những tiếng nổ phát ra tại nhà ông Vụ.

Bà Trần Thị Hoa - sống cạnh nhà nạn nhân cho hay, thời điểm ấy bà chuẩn bị đi làm thì nghe liên tiếp tiếng nổ chát chúa. “Sau 3 tiếng súng, tôi và mọi người chạy sang thấy vợ chồng anh Vụ đã chết”, bà Hoa hãi hùng thông tin.

Hiện trường vụ án đau lòng.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 15-8, tại P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. Vụ nổ súng đã cướp đi 3 sinh mạng, trong đó có hai vợ chồng chết tại chỗ là ông Vụ và bà Lý. Người còn lại là nghi phạm được đưa đi cấp cứu cũng tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang