Say rượu ngủ vệ đường, “làm mồi” cho đạo chích

Chủ Nhật, 20/11/2016 06:04

|

(CAO) Thấy nam thanh niên say mềm nằm ngủ bên vệ đường, Tú lẻn đến lục lấy được chiếc điện thoại iPhone 5S định bỏ chạy thì bị các trinh sát đặc nhiệm ập đến bắt giữ.

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Tú (SN 1982, ngụ Q. Tân Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tú tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó vào tối ngày 12-11, Nguyễn Văn Vinh (SN 1998, ngụ Q. Phú Nhuận) điều khiển xe máy BKS 54N3-4916 đến chỗ Tú đang làm bảo vệ ở đường Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận) để nhờ xin việc làm. Đến 24 giờ cùng ngày, Tú hết ca làm nên cùng Vinh đi chơi lòng vòng.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 13-11, khi chạy ngang qua nhà số 958 đường Trường Sa (P.13, Q.3), chúng phát hiện anh Lê Anh Vũ (SN 1994, ngụ Q. Tân Bình) say rượu nằm ngủ say như chết trên vỉa hè. Tú liền rủ Vinh quay lại để lấy trộm tài sản.

 

Sau đó, Tú lại gần lục lấy được một chiếc điện thoại iPhone 5S rồi leo lên xe để Vinh chở đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, các trinh sát đặc nhiệm theo dõi từ trước đã bất ngờ ập đến bắt giữ quả tang cùng chiếc điện thoại mà chúng vừa lấy trộm được.

Tại cơ quan công an, chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tú cho biết từng có 2 tiền án về tội môi giới mại dâm và cướp giật tài sản mới ra tù tháng 4-2016. Riêng Vinh do khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên được cơ quan công an bàn giao cho gia đình và địa phương tiếp tục giáo dục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang