Tội ác từ đối tượng chuyên bắt trộm chó

Thứ Ba, 26/09/2023 13:34

|

(CATP) Bị phát hiện bắt chó, trong lúc giằng co để tẩu thoát, "cẩu tặc" mở công tắc nguồn xung điện, cầm cán cây chĩa chích khiến nạn nhân bất tỉnh và đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Thủ phạm sa lưới, nhưng để lại bao đau thương nơi vùng quê nghèo.

Án mạng trong đêm

Màn đêm buông xuống, người dân sống vùng sâu biên giới đều đóng cửa, tắt đèn đi ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Cả xóm có khi chỉ vài gia đình mở tivi xem phim nhưng cũng không quá 21 giờ. Họ nghỉ sớm để ngày mai còn ra đồng mưu sinh. Cuộc sống yên bình diễn ra thường ngày ở nơi "đất rộng, người thưa".

Đồng hồ trên tường điểm 0 giờ ngày 27/3/2021. Đang lim dim ngủ thì ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1979, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng) giật mình khi nghe tiếng xe máy của ai đó dừng gần cổng nhà rồi tắt máy. Hai con chó nằm bên hiên phóng ra sân sủa dồn dập, sau đó chạy ngược vô cửa rồi tiếp tục lao ra như bị ai đuổi theo sau.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Hải bật dậy rồi nhẹ nhàng đi sang giường kêu con trai là Huỳnh Tấn Thành (SN 2002) để cùng ra ngoài xem ai tới vào đêm khuya. Sự thận trọng đó là điều mà ai ở vùng sâu khu vực biên giới đều phải cảnh giác. Hai cha con đẩy cánh cửa bằng cây rồi nhanh chân chạy ra sân. Qua ánh sáng đèn lờ mờ trong căn nhà hắt ra, hai người giật mình phát hiện nhóm đối tượng đang bắt con chó của gia đình bỏ vào bao. Thời điểm này nếu tri hô cũng chẳng ai nghe đến hỗ trợ, vì thế ông Hải và Thành vừa hô hoán vừa tìm khúc cây để tự vệ.

Vốn là nông dân lâu năm kinh nghiệm, ông Hải nhào tới giật cái bao, đồng thời ôm đối tượng đứng gần nhất không cho chạy thoát. Còn đang khống chế kẻ trộm chó thì ông Hải đột ngột bị điện giật ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Tiếng cầu cứu vang vọng trong đêm khuya làm mọi người thức giấc chạy sang chứng kiến cảnh tượng khá đau lòng. Ông Hải được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Hàng chục người có mặt chưa biết phải làm gì thì cùng lúc công an xã tuần tra ngang qua lập tức bảo vệ hiện trường.

Nhìn xung quanh thấy có thanh niên lạ, thái độ bối rối, chưa kịp hỏi anh ta đã tự xưng tên là Nguyễn Quốc Trầm (SN 1989, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) và thú nhận có liên quan đến cái chết của nạn nhân. "Tôi tham gia đi bắt trộm chó. Thằng bạn chích điện làm chết ông Hải rồi kêu tôi cùng chạy trốn, nhưng tôi không bỏ đi mà ở lại cùng gia đình lo cấp cứu nạn nhân", nghi phạm khai.

Xác định đây là án mạng nghiêm trọng từ bắt trộm chó dẫn đến giết người, Cảnh sát hình sự Công an Long An nhanh chóng phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Tháp điều tra truy xét.

Nơi xảy ra án mạng

Truy bắt "cẩu tặc" manh động

Ngay sau đó, lực lượng triển khai nhiều mũi chốt chặn, đồng thời kiểm tra công khai địa chỉ cư trú của hai đối tượng khi mặt trời vừa ló dạng. Song, trinh sát đến nơi ở của kẻ cầu đầu vụ chích điện thì được gia đình cho biết, chiều hôm trước đối tượng đã rời khỏi nhà bằng xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp và đi đâu không rõ. Xác minh mối quan hệ bạn bè cùng bà con xóm giềng, Nguyễn Văn Chơn có mối quan hệ rộng, thường chơi chung với nhóm bạn ở ngoài địa bàn huyện.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, trinh sát hình sự Long An nhận được tin phát hiện địa chỉ nghi phạm lẩn trốn nên khẩn trương áp sát một nhà nghỉ tại xã Láng Biển (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Nghe kêu cửa, đối tượng vừa bước ra đã bị bắt gọn. Nguyễn Văn Chơn và Trần Văn Thuận được đưa về tỉnh Long An phục vụ điều tra. Không thể chối cãi, Trầm - Chơn - Thuận đều có lời khai trùng khớp việc bàn bạc đi trộm dẫn tới án mạng chết người. Chỉ 12 giờ sau khi gây án, các nghi phạm sa lưới pháp luật. Vụ án được khởi tố, đối tượng bị bắt tạm giam với tội danh khác nhau.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 26/3/2021, Nguyễn Văn Chơn (SN 1995, ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Vung) cùng Trần Văn Thuận (SN 2003, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đi xe máy mang theo ba lô đựng 2 cây chĩa cán bằng gỗ, phần đầu gắn 2 đoạn kim loại đầu nhọn dài 8cm nối với dụng cụ xung điện qua dây dẫn điện dài khoảng 5m. Hai đối tượng tìm đến nhà của Trầm lấy 1 xung điện tự chế, 1 bình điện đưa cho Chơn.

Chuẩn bị dụng cụ hành nghề xong, cả ba tranh thủ "phê” vài liều ma túy đá trước khi gây án. Hơn 2 giờ sau, Trầm chở Chơn mang theo ba lô đựng các dụng cụ kích điện, Thuận điều khiển xe máy chạy một mình qua kênh 12, Giồng Găng, Kênh 79 vào khu vực ấp Cả Bát (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An) tìm bắn chó thả rong hoặc ở nhà dân. Đến 0 giờ 10 ngày 27/3, Trầm và Chơn "hạ thủ” được 2 con chó ở hộ dân ven lộ giao thông xã Vĩnh Lợi.

Khoảng 20 phút sau, Trầm chở Chơn chạy vào đường bờ Kênh Ngọn (ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi) tiếp tục "săn" thêm vài con trước khi đem về bán cho một tiệm cầy tơ bên Đồng Tháp. Chạy cách nhà ông Huỳnh Thanh Hải chừng 30m, phát hiện 2 con chó của gia chủ nặng trên 10kg nên chúng tắt máy xe. Chơn ngồi sau dùng chĩa nối với xung điện qua dây dẫn chích con chó nằm bất động. Trong lúc Chơn và Trầm bỏ chó vào túi nylon thì bị ông Hải và con trai phát hiện chạy đến ngăn chặn, đòi lại chó và không cho Trầm - Chơn chạy thoát.

Lo sợ bị ở tù, Chơn mở công tắc nguồn xung điện, cầm cây chĩa chích vào người ông Hải làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy, Chơn kêu Trầm lấy xe máy rời đi nhưng Trầm từ chối vì muốn cùng với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hải đã chết trên đường đi cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chơn về tội "giết người và trộm cắp tài sản"; Nguyễn Quốc Trầm và Trần Văn Thuận về tội "trộm cắp tài sản".

Gần 3 năm vụ án mạng xảy ra, chiều 14/9/2023, chính quyền xã Vĩnh Lợi thông tin về đời sống hiện tại của người thân ông Hải (nạn nhân xấu số trong vụ án): họ vẫn làm ruộng nhưng chưa thoát khỏi khó khăn. Do ông Hải là lao động chính nên khi mất đi trụ cột gia đình, vợ con phải mưu sinh đủ nghề. Còn căn nhà vẫn vách lá, mái tôn vì chưa đủ tiền cất mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang