TP.HCM: “Ma men” say xỉn xách dao đòi chém công an

Thứ Tư, 17/05/2017 12:27

|

(CAO) Nhậu say bí tỷ đứng la lối gây mật trật tự công cộng nên bị công an nhắc nhở, khuyên vào nhà ngủ nhưng đối tượng không chấp hành còn xách dao đòi chém luôn cả tổ công tác.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ma men nhậu say đòi chém luôn cả công an - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào trưa 13-5, công an P.14, Q. Bình Thạnh nhận được tin báo tại trước nhà số 117 đường Trần Văn Kỷ có một người đàn ông say xỉn, gây rối trật tự công cộng nên cử tổ công tác gồm: cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Hân và 2 bảo vệ dân phố xuống giải quyết.

Khi xuống đến nơi, tổ công tác khuyên Thành vào nhà nghỉ ngơi nhưng đối tượng này vẫn đòi đánh hết người này đến người khác. Không những vậy, Thành còn nổi máu côn đồ chụp lấy con dao đuổi chém luôn đồng chí Hân. Tuy nhiên, may nhờ né kịp nên đồng chí Hân không bị thương. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục cầm dao quay sang tấn công 2 bảo vệ dân phố. Trước sự manh động của đối tượng, tổ công tác đã buộc phải áp sát tước hung khí và không chế đối tượng đem về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Trong một vụ án khác, Trần Văn Xin (SN 1993) và Nguyễn Văn Đức (SN 1996, cùng quê Bình Định) chạy xe trên đường Lê Trọng Tấn vi phạm luật giao thông nên bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tháo chạy. Tổ công tác dùng mô tô đặc chủng truy đuổi đến giao lộ đường Lê Trọng Tấn - đường CN11 thì đuổi kịp.

Bất ngờ, hai đối tượng lao xe thẳng vào lực lượng CSGT. Chưa dừng lại ở đó, Xin, Đức xuống xe lao vào tấn công 1 thành viên tổ công tác, là đồng chí Võ Trung Kiệp làm anh này bị thương tích. Tổ công tác đã phải dùng biện pháp mạnh, khống chế hai đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (1)

Trong trường hợp bị đối tượng cầm dao thì không nên bỏ chạy vì thấy mình bỏ chạy hắn càng hung hăng hơn , nếu mình vấp ngã sẽ bị hắn chém không thương tiếc . Vậy nên đừng chạy mà dùng ghế hoặc bất cứ vật gì xung quanh chống trả để đồng đội tiếp sức khống chế đối tượng .

Duy Kha - Thứ Tư, 17/05/2017, 15:48 Trả lời | Thích
Lên đầu trang